Xem toàn bộ ảnh
Có một con phố Ấu Triệu nhỏ nằm yên bình và lặng lẽ nối liền hai con phố ồn ào tấp nập Phủ Doãn và Lý Quốc Sư. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Ấu Triệu tuy rất ngắn nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự xinh đẹp, và đáng yêu của con phố. Sống ảo ở Ấu Triệu tại sao không? Một mét vuông bạn có ngay cả chục kiểu ảnh siêu "ảo". Ảnh: ziggy.nguyen |
Cửa hiệu máy ảnh nhỏ xinh - đây chính là một trong những góc chụp được các bạn trẻ yêu thích ở "thiên đường sống ảo", bất kể ban ngày hay khi trời đã tối thì chỉ cần đứng vào thôi là bạn đã có ngay một kiểu ảnh so deep rồi. Ảnh: duynk1311 |
Những góc chụp nhỏ xinh thế này, luôn cuốn hút các cô gái dừng lại "check in sống ảo". Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Những mảng tường xinh đẹp này dường như được sinh ra để dành riêng cho những bạn yêu thích sống ảo. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Những quán cafe nhỏ nằm trên con phố Ấu Triệu, luôn là điểm đến yêu thích của các bạn trẻ. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Khung cảnh nhìn tưởng như đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn và nổi bật. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Bạn có thể vừa nhâm nhi một cốc cà phê, ngắm nhà thờ và đừng quên lưu lại cho mình một tấm ảnh. Ảnh: chang_gii |
Những nhà hàng trên phố Ấu Triệu cũng được thiết kế rất bắt mắt. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Khung cảnh này cũng là một gợi ý dễ thương cho bạn để tạo nên một bức ảnh sống ảo xinh đẹp. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Nếu đến Ấu Triệu vào buổi sáng sớm, thì đây có lẽ chính là "thiên đường sống ảo" của bạn. Tha hồ "diễn" mà chẳng phải ngại ngần. Ảnh: Phươn Ngân Trịnh |
Bạn yêu thích những bức ảnh vintage thì đừng bỏ qua địa chỉ 62 Ấu Triệu nhé. Ảnh: Phương Ngân Trịnh |
Dù chỉ là bạn đi trên phố, đứng tạm ở một góc tường, hay trước một cửa hàng ở Ấu Triệu, cũng đủ để bạn có một bộ ảnh siêu hot. Ảnh: Huytran159 |