Thiếu nữ oằn mình chịu đòn roi để chữa bệnh, trừ tà

Đám đông phụ nữ, trong đó có cả những cô gái vị thành niên, đã tự nguyện xếp hàng chịu đòn roi trong một lễ hội thường niên "độc, lạ" của người Hindu ở miền nam Ấn Độ.

Với người dân địa phương, lễ hội tôn giáo Vijayadasami độc nhất vô nhị nói trên nhằm để chữa mọi bệnh tật và giúp trừ tà ma cho phái yếu.
Trong đoạn video do hãng thông tấn Ruptly đăng tải, những người phụ nữ đang quỳ rạp người trên một bãi đất trống ở làng Bavithram Vellalapatti, miền nam Ấn Độ.
Thiếu nữ oằn mình chịu đòn roi để chữa bệnh, trừ tà.
Thiếu nữ oằn mình chịu đòn roi để chữa bệnh, trừ tà. 
Từng người trong đám đông phụ nữ đang xếp hàng lần lượt cúi đầu, giơ tay chịu đòn của các thầy tu mặc bộ đồ lễ phục. Họ cam chịu để các thầy tu quật roi vào lưng và tay mà không kêu la hay phản kháng với hy vọng được phù hợp sớm lành các vết thương, thoát khỏi bệnh tật và tà ma ám quẻ.
Một cư dân địa phương chia sẻ, theo quan niệm truyền thống, nếu người phụ nữ nào không cảm thấy đau khi bị thầy tu đánh roi, họ đã bị các thế lực bóng tối chiếm hữu. Ngược lại, nếu cảm thấy đau, người phụ nữ đó đã được giải thoát khỏi tà ma từng đeo bám cô.

8 nghi lễ đáng sợ nhất thế giới khiến người can đảm cũng run

Trên thế giới vẫn còn tồn tại những nghi lễ đáng sợ mà khi nghe tới đã khiến người ta rùng mình.

8 nghi le dang so nhat the gioi khien nguoi can dam cung run
1. Chứng minh sự can đảm bằng găng tay "kiến đạn"
Ở ngưỡng tuổi trưởng thành, các chàng trai đến từ một bộ lạc ở Amazon sẽ phải thử thách sự can đảm như một chiến binh bằng nghi lễ đáng sợ đặt tay vào trong những chiếc găng chứa những con "kiến đạn" - một loài kiến được cho là nguy hiểm nhất thế giới. Họ phải trải qua một điệu nhảy khoảng 10 phút kinh khủng nhất cuộc đời khi vẫn đeo chiếc găng tay đó. Mỗi người phải trải qua ít nhất 20 lần thử thách trong suốt cuộc đời. 

Hi hữu: Chui vào quan tài làm lễ trừ tà rồi qua đời vì ngạt thở

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở Hàn Quốc đã tử vong sau khi ngủ trong quan tài như một phần của nghi lễ tâm linh.

Theo Straitstimes, thi thể người phụ nữ nói trên được tìm thấy trong một chiếc quan tài gỗ vào khoảng 6h30’ sáng ngày 27/7, tại một căn hộ ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc).

Những nghi lễ rùng rợn mới nghe đã đổ mồ hôi, dựng tóc gáy

Chỉ mới nghe qua về nghi lễ này thôi cũng đã khiến nhiều người phải rùng mình.

Chính quyền Tanzania, một đất nước ở phía đông Châu Phi, hôm nay tiết lộ rằng đã tìm thấy thi thể của 10 đứa trẻ có độ tuổi từ 2 -10 được báo cáo là bị mất tích từ tháng 12.

Tin mới