Thông tin mới vụ người đàn ông bị đánh vì làm thơ đăng Facebook

Trưởng Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cho rằng, vụ nhóm đối tượng đến nhà hành hung ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, xã Ngư Thuỷ), do ông này làm thơ châm biếm giải bóng chuyền là coi thường pháp luật, cấu thành nhiều tội danh.

Liên quan tới vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man ông Ngô Văn Lư bất tỉnh, do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương và đăng bài thơ lên mạng xã hội facebook, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đã cho điều tra và triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai.

Thong tin moi vu nguoi dan ong bi danh vi lam tho dang Facebook

Ông Lư bị đánh bầm dập toàn thân.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi xông vào nhà hành hung ông Ngô Văn Lư, do “cảm thấy bị xúc phạm”.

“Các đối tượng này coi thường pháp luật, hành động của các đối tượng đã cấu thành nhiều tội danh, như cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp... Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, sau đó sẽ củng cố hồ sơ xem vi phạm đến mức độ nào và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe” – thượng tá Trần Anh Tuấn thông tin.

Trong một diễn biến khác, anh Ngô Văn Luýt, con trai ông Lư cho biết: “Người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi, đưa tiền muốn gia đình tôi giảng hoà, giảm nhẹ sự việc nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội, coi thường tính mạng của người khác”.

Thong tin moi vu nguoi dan ong bi danh vi lam tho dang Facebook-Hinh-2

Bài thơ ông Lư đăng lên mạng xã hội.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối ngày 10/10, khi đang ngồi ăn cơm với vợ và cháu, bất ngờ ông Lư bị một nhóm đối tượng xông vào đánh bất tỉnh trên mâm cơm.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn cầm chân lôi ông Lư ra sân tiếp tục đánh đập cho đến khi hàng xóm, láng giềng kéo đến can ngăn mới bỏ đi. Ông Lư được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với đa chấn thương, lúc tỉnh, lúc mê.

Nguyên nhân vụ hành hung, được cho là do ông Lư làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương đăng lên mạng xã hội vì tổ chức thiếu công bằng, dẫn đến khiếu nại và các đội bóng bỏ giải.

Cát Phượng: 'Có nhiều dự án anh Thái Hoà không muốn diễn chung'

Diễn viên Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Thái Hòa ở thì hiện tại khiến nhiều người bất ngờ.

Chào Cát Phượng, lý do gi khiến chị bất ngờ nhận lời tham gia một chương trình liên quan đến âm nhạc?

Người đẹp hát, còn mình có đẹp đâu đẹp mà vẫn hát. Nói chung diễn hay hát đều là một món ăn tinh thần. Dịch nên tôi không gặp bạn bè đồng nghiệp. Trước đó, tôi cũng lui nghề. Nói lui nghề cũng không đúng, những gì tôi thích tôi vẫn nhận. Bây giờ, tôi còn kinh doanh nên không có thời gian. Có lẽ mọi người biết tôi cũng hát góp vui nên mọi người ủng hộ.

Nổi hứng làm thơ trong giờ Toán, nam sinh bị 0 điểm phũ phàng

Dân mạng vừa buồn cười vừa phải gật gù đồng ý với cô giáo vì bài thơ... ngang thật.

Có thể nói thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất với nhiều người khoảng thời gian này được vô lo vô nghĩ, chỉ ăn với học, nên đa số đều mong ước được quay về thời đó để cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nhiều lúc làm học sinh cũng mệt lắm chứ, chẳng hạn như phải học những môn mình không thích, bài tập quá nhiều, đối mặt với áp lực thi cử,...

Chính vì thế mà đôi khi cũng sinh ra tâm lý chán nản, nên đa số học sinh đều tự tìm cách xốc lại tinh thần như đi chơi cùng lũ bạn, nằm dài ra bàn chợp mắt một chút... nhưng cũng có những học trò nghịch ngợm, còn thả nỗi buồn vào trong thơ ở bài kiểm tra Toán.

Tin mới