Cách đây vài ngày, trên cây cầu đường sắt Daliganj ở Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên bày trò nghịch ngợm đùa giỡn với tử thần cực kỳ nguy hiểm. |
Nhóm “trẻ trâu” này đứng ở đầu cầu, nghe ngóng, chờ đợi tàu hỏa đến. Khi thấy tàu hỏa xuất hiện, chúng nhanh chân chạy ra giữa cây cầu và đứng ở mép đường ray. |
Mặc cho đoàn tàu kéo còi không ngừng, đám trẻ vẫn đứng trên đường ray cười đùa và chờ đợi tàu lao đến. |
Khi tàu đến gần, lần lượt từng người trong đám thanh thiếu niên lao mình nhảy xuống sông Gomti bên dưới cây cầu. |
May mắn là không có người nào bị thương, nhưng trò đùa nghịch kinh hoàng này khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi. |
Tai nạn đường sắt trong những năm qua gia tăng cao ở một số quốc gia. Với ý thức kém và hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của nhóm trẻ trên, tai nạn thảm khốc có thể sẽ xảy đến bất cứ lúc nào. |