Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk “thoát hiểm” bỏ phiếu bất tín nhiệm

(Kiến Thức) - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã "thoát hiểm" cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, vài giờ sau khi Tổng thống Poroshenko yêu cầu ông từ chức.

DW đưa tin, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông hôm 16/2, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu ông từ chức.
Thu tuong Ukraine Yatsenyuk “thoat hiem” phieu bat tin nhiem
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. 
Được biết, đề nghị miễn nhiệm Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk chỉ nhận được 194 trên 226 phiếu cần có trong quốc hội 450 ghế của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã yêu cầu ông Yatsenyuk từ chức, cho rằng chính phủ của ông đã để mất niềm tin của công chúng về khả năng đấu tranh chống tham nhũng cũng như khắc phục một cuộc khủng hoảng kinh tế của Ukraine. 
Theo ông Poroshenko, Thủ tướng Yatsenyuk phạm phải nhiều sai lầm hơn là thành tựu đạt được trong thời gian đương chức.

Tận mục cuộc sống chiến trận của lính Ukraine

(Kiến Thức) - Bức tranh về cuộc sống chiến trận của trung đoàn lính Ukraine đóng quân gần làng Novognatovka (vùng Volnovakha) được khắc họa rõ nét qua loạt ảnh dưới đây.

Tan muc cuoc song chien tran cua linh Ukraine
 Trong ảnh, các binh sĩ Ukraine ngồi trong căn nhà được coi là đại bản doanh ở gần ngôi làng Novognatovka.

Có biến, các tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine trở về Kiev?

(Kiến Thức) - Báo Vesti đưa tin, nhiều thành viên trong các tiểu đoàn vũ trang tình nguyện đã rời vùng chiến tuyến ở miền đông quay trở về Thủ đô Kiev.

"Ngày hôm qua (tức 23/3), một loạt các binh sĩ của nhiều lữ đoàn đã được điều động quay trở về Kiev. Họ còn mang theo nhiều vũ khí bên mình. Hiện không có thông tin về mục đích của động thái này", tờ Vesti cho hay và cho biết thêm rằng, việc này có thể liên quan tới vụ xung đột ở Công ty xăng dầu nhà nước UkrTransNafta, nơi nhà tài phiệt kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Igor Kolomoisky có cổ phần.
Co bien, cac tieu doan tieu phat Ukraine tro ve Kiev?
 Các thành viên tiểu đoàn vũ trang tình nguyện Donbass. (Ảnh minh họa)

Nghĩ con trai là phù thủy, bố mẹ bỏ mặc cho chết đói

(Kiến Thức) - Một bé trai hai tuổi ở Châu Phi đã bị bố mẹ bỏ mặc cho chết đói vì nghĩ bé là phù thủy.

Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi
Bé trai hai tuổi người Nigeria có tên Hope đã bị bố mẹ, dân làng xua đuổi vì nghĩ là phù thủy. Bé đã đi lang thang ngoài đường phố trong suốt 8 tháng. May mắn, cuối cùng bé gặp được một nhân viên cứu trợ người Đan Mạch, Anja Ringgren Loven. 
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-2
Lúc cô Loven gặp Hope, bé trai gầy gò, đen nhẻm và trong tình trạng kiệt sức. Loven cho Hope đồ ăn, nước uống và đưa bé đến bệnh viện. 
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-3
Cô Love bế Hope trên tay trước khi đưa bé đến bệnh viện gần nhất để điều trị.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-4
 Thân hình gầy gò, đen nhẻm và đáng thương của bé Hope khiến nhiều người xót xa.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-5
Tại bệnh viện, các bác sĩ truyền máu và tẩy giun cho bé Hope. “Hàng nghìn đứa trẻ bị cáo buộc là phù thủy. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị tra tấn, nét mặt sợ hãi”, cô Loven chia sẻ.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-6
Loven đang tắm rửa cho bé Hope.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-7
Được biết, cô Loven là người sáng lập của Quỹ hỗ trợ giáo dục và phát triển trẻ em Châu Phi, chuyên giúp đỡ những trẻ có hoàn cảnh như bé Hope. 
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-8
Con trai của cô Loven, bé David Jr (trái) ngồi cạnh bé Hope. 
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-9
Nụ cười ngây thơ của bé trai tội nghiệp.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-10
“Hiện giờ, sức khỏe của bé Hope ổn định. Bé có thể tự ăn, ngồi dậy và mỉm cười với chúng tôi”, cô Loven nói.
Nghi con trai la phu thuy, bo me bo mac cho chet doi-Hinh-11
Loven trò chuyện cùng bé Hope.

Tin mới