Thua bạc, vợ lấy thân gán nợ khiến chồng tức điên

Người vợ cho biết, khi thua bạc, cô từng nhờ chồng trả nợ hộ nhưng anh không chịu, vì vậy cô chỉ có thể dùng thân thể để gán nợ.

Theo thông tin của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Đảo, Quảng Đông, Trung Quốc, anh Trần và vợ có một con trai sau 2 năm kết hôn, nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng không được tốt, người vợ thường xuyên ra ngoài chơi mạt chược vào ban đêm.
Thời gian đầu, anh Trần nghĩ rằng vợ chơi chán sẽ thôi, quay về chăm sóc chồng con, thế nhưng càng ngày, vợ anh lại càng say mê, sẵn sàng bỏ con ở nhà đi chơi bạc.
Vài lần định ly hôn nhưng nghĩ rằng hai người không dễ dàng kết hôn, cũng mãi mới sinh con nên anh cứ nhẫn nhịn. Song, thời gian gần đây, anh Trần càng thấy vợ kỳ lạ, thường xuyên chơi bạc đến sáng chưa về, chồng gọi điện thoại không nghe, con khóc không quan tâm.
Thua bac, vo lay than gan no khien chong tuc dien
Anh Trần chia sẻ câu chuyện buồn. 
Cáu giận, anh Trần đưa con đến quán mạt chược nơi vợ thường đến, không ngờ lại đụng phải cảnh tượng đáng xấu hổ của vợ mình. Cụ thể, khi vợ anh không có tiền trả nợ vì thua bài, cô liền tìm cách dùng chính thân thể mình để trả nợ.
Tức giận khi biết chuyện, hai người cãi nhau dữ dội. Vợ anh Trần gắt gỏng bỏ lại đứa con và về nhà mẹ đẻ, thế nhưng khi anh Trần đề nghị ly hôn thì cô lại không đồng ý.
Người vợ cho biết, trước kia khi thua bạc, cô từng nhờ chồng trả nợ hộ thế nhưng anh Trần không chịu, vì vậy cô chỉ có thể dùng thân thể của mình để trả nợ. Vợ anh Trần cũng nghĩ rằng, việc cô làm không có gì ghê gớm.
Thua bac, vo lay than gan no khien chong tuc dien-Hinh-2
 Vợ anh Trần cho rằng dùng thân thể trả nợ cũng không có gì là thiệt thòi.
Anh Trần cho rằng hai người lấy nhau là sống cả đời, vợ nên bỏ thói quen chơi mạt chược, không ngờ sau lần thua này, vợ lại đề nghị dùng thân xác trả nợ, khiến anh không khỏi ngạc nhiên, phẫn nộ.
Người vợ cũng chia sẻ thêm rằng, mối quan hệ giữa hai người không được tốt kể từ khi kết hôn, trước đây cô từng đề cập đến việc ly hôn nhưng anh Trần không đồng ý, cô thừa nhận mình đã làm sai nhưng đó là do cô nhờ chồng trả nợ không được nên mới phải dùng thân thể, dù sao, dùng thân thể trả nợ cũng không có gì là thiệt thòi.
Anh Trần thấy vợ "hết thuốc chữa", chỉ muốn giải quyết chuyện ly hôn. Trong lúc này, vợ anh Trần nói, cô có thể từ bỏ quyền nuôi con nhưng anh Trần cần trả cho cô 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng), tất nhiên anh Trần không đồng ý. Hiện, vụ ly hôn của hai người phải thông qua con đường luật pháp để giải quyết, không ai nhịn ai.

Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT) 

Chồng ngoại tình, nghiện cờ bạc nhưng tôi không thể chia tay

Mẹ chồng lo sợ con trai sẽ mang ngôi nhà đi thế chấp, bà làm di chúc sang tên ngôi nhà cho con dâu. Trước khi mất, bà cầu xin tôi đừng bỏ anh. Bà nói chỉ có tôi mới thương và giúp được anh.

Khi đang học một trường trung cấp, tôi gặp anh trong một lần đi dã ngoại cùng bạn bè. Anh là một người cao ráo, đẹp trai lại vừa tốt nghiệp trường Đại học Y. Chúng tôi như trúng tiếng sét ái tình, tìm hiểu rồi yêu nhau chỉ sau một tháng gặp mặt.

Anh về làm tại bệnh viện tỉnh nhà, tôi vui mừng và tự hào lắm. Gia đình tôi rất quý mến anh bởi tính tình hiền lành. Nhà anh chỉ có hai mẹ con, bố anh đã bỏ mẹ con anh đi sống cùng người đàn bà khác khi anh mới 2 tuổi. Mọi tình thương yêu, mẹ anh đều dồn hết cho con trai. 

Chồng nướng hết tiền vàng vào cờ bạc và phản ứng 'cực chất' của cô vợ

Sau trận cãi nhau với chồng, Liễu uất ức quá nên phóng xe ra khỏi nhà để tâm trạng dịu lại. Thế nhưng khi trở về nhà cô phát hiện chồng đã lén mang bán hết số vàng mà mẹ cô cho hôm cưới.

Ngày Liễu dẫn Thắng về ra mắt, bố mẹ cô không đồng ý vì cho rằng một người đàn ông xuất thân trong gia đình nghèo khó, đông anh em, bản thân lại không tu chí làm ăn chỉ ham mê những trò đỏ đen thì sẽ không thể nào cho con gái được một gia đình hạnh phúc.

Tin mới