Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng, bỏ đầu vào thùng rác

(Kiến Thức) - Nghi can sát hại, phân xác chồng Hàng Thị Hồng Diễm mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang được xe bít bùng đưa vào tận cổng nhà trọ để thực nghiệm hiện trường vụ án mạng chấn động Bình Dương.

Theo nguồn tin báo Người Lao Động, sáng 17/1, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa bị can Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi; ngụ Hậu Giang) đến khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thực nghiệm hiện trường vụ án phát hiện đầu người ở Bình Dương.
Người dân kể Diễm bị đưa ra khỏi xe chở phạm nhân và đi thẳng vào nhà trọ. Diễm mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang. Rất nhiều người đã đến theo dõi diễn biến vụ thực nghiệm.
Công an dùng hình nộm (đóng giả nạn nhân) để Diễm mô tả lại cách thức giết, phân xác chồng.
Vẫn không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ chân yếu tay mềm như Diễm lại có thể sát hại chồng một cách dã man như vậy.
Vẫn không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ chân yếu tay mềm như Diễm lại có thể sát hại chồng một cách dã man như vậy.
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, đêm 15/12, sau khi đi nhậu về đến nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương), Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) xảy ra mâu thuẫn với vợ là nghi can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Lúc này, Tú đánh và đe doạ sẽ giết chết vợ.
Trong lúc ẩu đả, Tú đã dùng con dao bầu để chém nhưng Diễm tránh được và giật được con dao, đồng thời dùng chính con dao này chém trúng vào vùng cổ Tú. Sau đó, Diễm tiếp tục tấn công chồng đến khi nạn nhân tử vong.
Kinh hoàng hơn, Diễm dùng chính con dao chặt đầu chồng, phân xác thành nhiều phần bỏ vào nhiều túi nylon màu đen có sẵn trong phòng trọ.
Đến 8h sáng 16/12, nghi phạm 32 tuổi mang các túi nylon chứa xác nạn nhân đem bỏ nhiều điểm tập kết rác ở các khu nhà trọ. Riêng phần đầu và một phần khác của nạn nhân, Diễm đưa ra bỏ ở thùng rác tại đường Thuận Giao 09 (KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương).
Rạng sáng ngày 18/12/2017, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Diễm. Tại cơ quan điều tra, Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi phân xác, bỏ đầu chồng vào thùng rác.

Phát hiện đầu người ở Bình Dương: Người vợ khó thoát án tử!

(Kiến Thức) - Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, phương thức phạm tội của nghi phạm trong vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương như thời trung cổ.

Sáng 18/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an tỉnh này đang tạm giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) - nghi phạm chính vụ phát hiện đầu người ở Bình DươngNạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) - chồng của Diễm. 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diễm khai sát hại chồng rồi phân xác phi tang. Đầu của nạn nhân bị bỏ vào ba lô ở thùng rác trong khi phần xác còn lại được vứt ở một nơi khác.

Thử lý giải hành động man rợ phân xác chồng của người vợ

Tại sao người vợ có thân hình nhỏ nhắn, bị bệnh tim hành hạ lại có thể chém chết chồng, chặt đầu bỏ thùng rác rồi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Liên quan tới vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương, tờ NLĐ có phân tích lý giải hành động tàn bạo của hung thủ:
Đến chiều 18/12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục làm rõ những tình tiết trong nghi án vợ chặt đầu chồng, phân thi thể ra nhiều mảnh.

Vụ đầu người trong thùng rác: Người vợ khai chồng cầm dao dọa giết?

(Kiến Thức) - Nghi phạm vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương khai rằng bị chồng cầm dao dọa giết, nhưng tránh được và chém lại vào cùng cổ của nạn nhân.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi họp để thông tin chính thức vụ việc phát hiện đầu người ở Bình Dương gây rúng động dư luận nhiều ngày qua. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì buổi họp.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. 

Tin mới