Thuê giúp việc trông con trai tự kỷ, mẹ bàng hoàng phát hiện sự thật đau lòng

(Kiến Thức) - Vào một ngày kiểm tra camera theo dõi, cô While phát hiện, con trai đáng thương của mình không những không được quan tâm lo liệu, còn bị đánh đập, ngược đãi dã man.

Theo thông tin đăng tải, cô While Louise, 41 tuổi, ở Anh là một người mẹ đơn thân. Khó khăn thay, cô While có cả hai người con thì cả hai đều có những vấn đề về tâm thần.
Trong đó, cậu con trai Peter Evans, 20 tuổi của cô While bị mắc chứng động kinh và tự kỷ, thường xuyên rối loạn giấc ngủ.
Vì phải đi làm trang trải cuộc sống, cô While buộc lòng phải thuê người giúp việc, chăm sóc cho con trai bị tử kỷ.
Qua trung tâm môi giới việc làm, cô While quyết định thuê Pearline Baugh, một phụ nữ 62 tuổi làm giúp việc, nhờ vả bà Pearline chăm sóc Peter.
Thue giup viec trong con trai tu ky, me bang hoang phat hien su that dau long
 Ảnh minh họa.
Vốn tưởng rằng khi có người giúp việc, Peter sẽ được hỗ trợ, chăm sóc chu đáo. Chẳng ngờ, vào một ngày kiểm tra camera theo dõi, cô While phát hiện, con trai đáng thương của mình không những không được quan tâm lo liệu, còn bị đánh đập, ngược đãi dã man.
Vào đêm khuya, khi Peter không thể ngủ và làm ồn, bà Pearline Baugh vô cùng khó chịu. Để trừng phạt Peter, người giúp việc lớn tuổi này nhéo tai, tát, thậm chí đẩy cậu thanh niên ngã lăn ra sàn sau đó bịt miệng, bịt mũi Peter, ngăn cho cậu gọi giúp đỡ.
Sau khi biết được sự thật, cô While vô cùng đau khổ. "Mỗi lần nghĩ đén cảnh con trai bị ngược đãi, tôi lại đau đớn đến mức không chịu đựng nổi", While nói.
Người mẹ này cũng cho biết, cô rất hối hận vì đã quá tin tưởng người giúp việc. Cô chưa bao giờ nghi ngờ bà Pearline Baugh, còn coi bà như người thân trong gia đình mà đối đãi.
Được biết, cô While đã báo cảnh sát và giao nộp đầy đủ bằng chứng. Hiện, Pearline Baugh đã bị bắt và sẽ sớm phải chịu trách nhiệm cho hành vi độc ác của mình.

Người giúp việc chạy dài vì mẹ quá khó tính

Trong khi nhiều gia đình mệt mỏi vì không tìm được người giúp việc tin tưởng thì chị Thảo (40 tuổi) lại khổ sợ vì ai cũng “bỏ của chạy lấy người” do không chịu nổi sự khó tính, khó nết của mẹ chị.

Cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc bận rộn khiến những đứa con như chị Thảo – giám đốc nhân sự của một công ty lớn không thể dành ra thời gian chăm sóc cho mẹ của mình. Nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ buồn chán, không người bầu bạn, chị thấy rất áy náy nhưng vẫn không thể rời khỏi chiếc laptop để trò chuyện cùng mẹ. Cuối cùng, chị Thảo quyết định tìm người giúp việc để vừa là người bạn tâm tình, vừa chăm sóc mẹ chu đáo hơn.

Món quà của ông chủ người nước ngoài khiến nữ giúp việc bất ngờ

Khi bà chủ chẳng may ốm nặng rồi qua đời, ông chủ đau buồn, quyết định cho các con trở về nước. Lúc về nước, người chủ này tặng lại cho nữ giúp việc toàn bộ số nội thất theo tâm nguyện của người vợ quá cố.

Có thâm niên gần 20 năm trong nghề giúp việc gia đình cho người nước ngoài, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1979 - Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Bất cứ công việc nào cũng đều có những góc khuất, khó khăn và nhọc nhằn tuy nhiên nếu bản thân mình chăm chỉ, chịu khó vẫn có chỗ đứng vững chắc trong nghề”.

Không ngờ chị giúp việc dám làm chuyện khó tin để quyến rũ chồng tôi

Tôi không nghĩ một người phụ nữ nông thôn như chị giúp việc có thể làm được những chuyện đáng sợ như thế.

Tôi cưới chồng gần được 2 năm nay. Chồng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn với thu nhập khá cao. Điều kiện sống của gia đình tôi có thể nói là không thiếu thứ gì.

Tin mới