Thương tâm cảnh tê giác bị lấy sừng chết trong vũng máu

Thương tâm cảnh tê giác bị lấy sừng chết trong vũng máu

Con tê giác một sừng thứ hai trong một tháng bị bắn hạ rồi chặt đi chiếc sừng quý giá tại vườn quốc gia Ấn Độ. 

Xem toàn bộ ảnh
Nạn săn bắn động vật trái phép đang khiến các loài động vật quý hiếm dần tuyệt chủng và đang là nỗi nhức nhối của các cơ quan bảo tồn thế giới.
Nạn săn bắn động vật trái phép đang khiến các loài động vật quý hiếm dần tuyệt chủng và đang là nỗi nhức nhối của các cơ quan bảo tồn thế giới.
Lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, lực lượng kiểm lâm tìm thấy xác con tê giác 1 sừng tại vườn quốc gia Ấn Độ, Kaziranga. Những kẻ săn bắn trái phép đã bắn hạ tê giác, cưa sừng rồi bỏ lại xác nó trong vũng máu.
Lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, lực lượng kiểm lâm tìm thấy xác con tê giác 1 sừng tại vườn quốc gia Ấn Độ, Kaziranga. Những kẻ săn bắn trái phép đã bắn hạ tê giác, cưa sừng rồi bỏ lại xác nó trong vũng máu.
Một thành viên của công viên quốc gia đã nói với tờ Dailymail: ''Một kiểm lâm viên đã nghe thấy tiếng súng tại vùng Burharpahar và lực lượng bảo vệ rừng đã ngay lập tức lùng sục trong khu vực này để tìm ra kẻ săn bắn".
Một thành viên của công viên quốc gia đã nói với tờ Dailymail: ''Một kiểm lâm viên đã nghe thấy tiếng súng tại vùng Burharpahar và lực lượng bảo vệ rừng đã ngay lập tức lùng sục trong khu vực này để tìm ra kẻ săn bắn".
"Tuy nhiên bọn chúng đã nhanh chóng cưa sừng con tê giác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường" - người này cho biết thêm.
"Tuy nhiên bọn chúng đã nhanh chóng cưa sừng con tê giác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường" - người này cho biết thêm.
Vườn quốc gia Ấn Độ liên tục bị những kẻ săn bắn trái phép quấy nhiễu. Hồi đầu tuần trước, 2 tên đã bị giết khi đang cố gắng tìm kiếm những động vật cần được bảo tồn tại Kaziranga. Nhóm này gồm có 5,6 người. Tuy nhiên, những tên còn lại đã trốn thoát và có thể chúng đã trở lại để giết con tê giác một sừng tội nghiệp trên.
Vườn quốc gia Ấn Độ liên tục bị những kẻ săn bắn trái phép quấy nhiễu. Hồi đầu tuần trước, 2 tên đã bị giết khi đang cố gắng tìm kiếm những động vật cần được bảo tồn tại Kaziranga. Nhóm này gồm có 5,6 người. Tuy nhiên, những tên còn lại đã trốn thoát và có thể chúng đã trở lại để giết con tê giác một sừng tội nghiệp trên.

GALLERY MỚI NHẤT