Tiếp viên quán cà phê võng chèo kéo khách mua dâm

Mang nước ra cho khách, nữ tiếp viên quán cà phê võng chèo kèo khách mua dâm tại nhà trọ cạnh quán.

Vài năm gần đây, khu vực giáp ranh huyện, thành phố dọc theo quốc lộ 1A ở miền Tây luôn tồn tại nạn mại dâm trá hình. Nhiều nhà trọ mọc lên gần hoặc sát các quán nhậu bình dân, cà phê võng là đặc điểm dễ phân biệt tại những "cung đường sung sướng".
Từ Cần Thơ về Cà Mau, "nóng" nhất là đoạn giáp ranh thị xã Ngã Bảy với huyện Phụng Hiệp ở tỉnh Hậu Giang. Nơi đây là ấp văn hóa nhưng quán cà phê kích dục, chủ quán gợi ý cho nữ tiếp viên bán dâm vẫn tồn tại nhiều năm, khó triệt xóa. Qua Ngã Bảy là đến huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng, cũng có vài quán cà phê võng kinh doanh trá hình.
Phường 7 và phường 2 của TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) có đoạn tiếp giáp quốc lộ 1A. Nơi đây, từ cầu Kinh Xáng đến gần khu dân cư Minh Châu, lâu nay dân chơi vẫn biết rõ các quá cà phê núp bóng để hoạt động mại dâm khi vắng sự kiểm tra của nhà chức trách.
Tiep vien quan ca phe vong cheo keo khach mua dam
 Nữ tiếp viên quán cà phê võng chèo kéo khách mua dâm.
Cách TP Sóc Trăng 27 km, 3 ấp giáp quốc lộ 1A của xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) được chính quyền sở tại đánh giá là nơi có nhiều quán cà phê võng, nhậu bình dân liên quan đến hoạt động mại dâm. Đã có quản lý nhà trọ, chủ quán cà phê và người mua dâm thiếu nữ phải vướng lao lý liên quan đến "kinh doanh tình dục" ở cung đường này.
Trong lúc chủ một quán nhậu và người quản lý nhà trọ đang chấp hành án tù, phóng viên trở lại xã Thạnh Qưới, vẫn thấy hoạt động mại dâm không có chiều hướng giảm.
Không riêng gì đoạn giáp ranh với thị trấn Phú Lộc của huyện Thạnh Trị, khu vực gần cầu Phú Giao của xã Thạnh Qưới có nhiều quán cà phê võng gần nhà trọ bình dân chèo kéo khách mua dâm. Tại đây, khách thuê phòng "mây mưa" với nữ tiếp viên không cần phải trình giấy tờ, giá mỗi lượt chỉ 30.000 đến 40.000 đồng.
Quán Chi luôn có trên 5 cô gái nằm võng chờ khách mỗi ngày. Những nữ tiếp viên này được chủ cho ở tại quán, thu nhập chính là tiền boa khi ngồi cùng võng với khách hoặc bán dâm.
Cô gái có dáng thấp, mặt tròn, lông mày rậm nhìn khách bằng ánh mắt thu hút khi mang nước uống ra đặt trên chiếc ghế nhựa. "Cho em út ngồi chơi, nói chuyện góp vui nha anh", cô gái mặc áo khoác màu rêu gợi ý.
Thấy anh thanh niên tên Toàn quê ở Cần Thơ gật đầu, Hoa ngồi vào chiếc võng của vị khách 28 tuổi rồi ra vẻ nũng nịu, bắt chuyện làm quen.
Hoa cho biết, cô 24 tuổi, từng có chồng là ngư phủ ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Sau khi sinh con trai thứ hai, chồng Hoa cặp bồ với một bạn hàng của chủ tàu rồi bỏ mẹ con cô.
Nhà nghèo, cha Hoa mất sớm và mẹ già yếu. Thu nhập từ việc làm thuê của em trai Hoa không đủ trang trải chi phí cho gia đình 5 người.
Được bạn bè giới thiệu, Hoa đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) làm tiếp viên quán nhậu được nửa năm. Sau đó, cô "trôi" xuống Sóc Trăng bán vốn tự có khi được chủ quán cà phê võng nhận vào làm tiếp viên không lương. Để chủ vui, khi khách nam ghé một mình, nữ tiếp viên đều tìm cách nằm chung võng để quán thu tiền 2 ly nước 50.000 đồng.
Chưa đầy 5 phút kể về gia cảnh, Hoa gợi ý khách sang nhà trọ cạnh quán để thuê phòng "tắm cho mát". Tại đây, cô gái thu trước tiền bán dâm cho khách với giá 250.000 đồng, Hoa lo tiền phòng.
Tiep vien quan ca phe vong cheo keo khach mua dam-Hinh-2
 Hoa vào phòng trọ để tắm với khách.
"Khi Hoa tắm, tôi phát hiện cô ấy vẫn còn nhiều sữa cho con bú và trên lưng có hình xăm. Nhìn hình xăm thấy sợ quá, tôi bỏ về thì Hoa chạy theo trả lại tiền nhưng tôi cho cô ấy luôn", anh Toàn kể.
Trò chuyện cùng phóng viên, ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Qưới cho biết, địa phương đã kết hợp với các ngành chức năng của huyện Mỹ Xuyên và Công an tỉnh Sóc Trăng vừa triển khai mô hình phòng chống và giảm thiểu tệ nạn xã hội tại 3 ấp ven quốc lộ 1A là Đai Sô, Phú Giao và Đào Viên.
Ba tổ công tác tại 3 ấp đã đến từng hộ kinh doanh ăn uống và lưu trú, buộc ký cam kết không nuôi, chứa gái mại dâm và môi giới mua bán dâm. Những nơi kinh doanh hàng phế liệu, nhà chức trách cho cam kết không mua bán vật liệu nổ và hung khí nguy hiểm.
"Chúng tôi từng nghĩ đến việc không cho mở nhà trọ gần quán cà phê võng ven quốc lộ. Tuy nhiên, theo luật thì họ có quyền kinh doanh, mình cấm không được nên phải chịu khó quản lý. Nhiều nhà trọ có đến 5 lớp cửa, hoạt động tinh vi nên cơ quan chức năng khó kiểm tra", ông Bình nói.

Những vụ mua dâm trẻ em rúng động dư luận

(Kiến Thức) - Trước vụ mua dâm trẻ em của đại gia Cà Mau đang gây chấn động dư luận, từng có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra...

Chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mua dâm trẻ em
Trưa 17/6, dư luận xôn xao trước việc một đại gia Cà Mau bất ngờ bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua dâm trẻ em.

Đại gia mua dâm thiếu nữ 15 tuổi khai bị “bất lực“

Đại gia Việt Kiều mua dâm thiếu nữ 15 tuổi khai trước cơ quan công an rằng mình bị bất lực, không quan hệ được.

Tối 1/7, bà Hạ (chị ruột ông Tiêu - chủ khách sạn ở Cà Mau đang bị tạm giam về hành vi Mua dâm người chưa thành niên) cho biết, đã cùng một người em làm thủ tục bảo lãnh cho Việt kiều 56 tuổi được tại ngoại.

Việc bảo lãnh này theo đúng Điều 92 Bộ luật Tố tụng hình sự vì có đến 2 người thân của ông Tiêu tham gia, được chính quyền địa phương xác nhận và bị can có nhân thân tốt, lý lịch rõ ràng.

Nguồn tin riêng cho biết, từ lúc mới bị bắt khẩn cấp cho đến giai đoạn tạm giữ và chuyển sang tạm giam, ông Tiêu luôn thành khẩn khai báo. Nghi can này thừa nhận 2 lần mua dâm thiếu nữ Thanh tại nhà trọ Thanh Tiền, do chủ quán nhậu Nhựt Duy là bà Lâm Thị Châu (39 tuổi) môi giới.

Theo ông Tiêu, Việt kiều này quen biết Châu do 2 người cùng ngành nghề kinh doanh ăn uống trên đường Nguyễn Trãi, TP.Cà Mau (Cà Mau). Khách sạn của ông Tiêu với quán nhậu Nhựt Duy cách nhau hơn 1km và nhà trọ Thanh Tiền nằm ở đoạn giữa.

Dai gia mua dam thieu nu 15 tuoi khai bi
 Ông Tiêu khai, Châu nói rằng nữ tiếp viên đã 20 tuổi nên Việt kiều này mới đồng ý mua dâm. Ảnh: Việt Tường

Cuối tháng 5, trong một lần đến quán Nhựt Duy chơi, đại gia Tiêu được Châu giới thiệu có "hàng mới". Thấy Thanh vóc dáng cao ráo, ngoại hình dễ nhìn nên Việt kiều đồng ý mua dâm với giá 500.000 đồng. Sau đó, ông chạy xe máy đến nhà trọ thuê phòng để chờ Thanh.

Khi thiếu nữ được chủ quán chở đến gặp ông Tiêu, cả 2 ở trong phòng gần 2 giờ. Ông Tiêu cho biết, nằm ôm nhau được một lúc thì Thanh mượn điện thoại của khách mua dâm để vào nhà vệ sinh gọi cho người thân.

Đầu tháng 6, ông Tiêu qua phường 1 ăn lẩu dê với bạn bè. Khoảng 19h, chủ khách sạn được cho là lớn nhất Cà Mau gọi điện thoại gặp Châu để đặt vấn đề mua dâm nữ tiếp viên. Lần này, bà chủ quán nhậu tiếp tục đưa Thanh đến nhà trọ Thanh Tiền "mây mưa" với ông Tiêu.

Vị khách mua dâm khai, lần thứ hai gặp Thanh, ông cho nữ tiếp viên thêm 100.000 đồng (tổng cộng 600.000 đồng). Khi ôm nhau, Thanh tiếp tục khóc và mượn điện thoại của ông gọi cho người thân. Cũng như lần trước, gần 2 giờ bên nhau nhưng Việt kiều này không "quan hệ" được với thiếu nữ vì bị chứng "bất lực".

Đề cập đến tuổi của nữ tiếp viên, ông Tiêu khai, đã yêu cầu chủ quán đưa giấy chứng minh nhân dân trong lần đầu vào nhà trọ. Châu lấy lý do bỏ quên giấy tờ của Thanh ở quán và nói với ông Tiêu rằng, thiếu nữ này đã 20 tuổi. Là chỗ quen biết, "đại gia" tin lời bà chủ của quán Nhựt Duy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Tiêu qua Mỹ từ năm 1983, được chính quyền sở tại cấp thẻ xanh vĩnh viễn. Vợ ông này quê Phú Quốc (Kiên Giang), quốc tịch Mỹ và mỗi năm về Việt Nam thăm chồng vài tháng.

Năm 2003, ông Tiêu về nước theo diện Việt kiều hồi hương, đầu tư nhiều dự án du lịch ở Phú Quốc, mở khách sạn ở Cà Mau.

Sau khi nhận được tố cáo của mẹ Thanh về việc phát hiện con gái bị Châu "giam lỏng" tại quán nhậu và ép thiếu nữ bán dâm, cảnh sát đã mời ông Tiêu đến công an phường sở tại vào đêm 16/6.

Qua khai báo, ông Tiêu thừa nhận mua dâm Thanh mà không biết thiếu nữ 15 tuổi. Đối chiếu lời khai các nhân chứng cùng giấy tờ hộ tịch của gái bán dâm, chủ khách sạn và chủ quán nhậu bị bắt khẩn cấp trong đêm.

Lúc chồng bị bắt, vợ ông Tiêu đã bay qua Mỹ được gần 20 ngày. Hay tin dữ, người vợ quay về Cà Mau, không tin chồng mình có hành vi mua dâm vì bà biết khỏe sức khỏe của "đại gia".

"Theo bệnh án của Bệnh viện Việt Pháp, em tôi bệnh thần kinh tọa, gai cột sống. Cậu ấy sức khỏe yếu, là người có nhiều đóng góp cho quê hương, tham gia làm từ thiện, lý lịch rõ ràng… Tôi rất mong cơ quan điều tra cho em tôi được tại ngoại để thực hiện tiếp các dự án mà cậu ấy đang thực hiện dở dang" - chị ông Tiêu chia sẻ về người em.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Tin mới