Tiết lộ đáng sợ về cỗ máy giết người thời trung cổ
(Kiến Thức) - Tại Bắc Âu, đội quân chiến binh Berserke được miêu tả là những cỗ máy giết người khi tiêu diệt kẻ thù một cách tàn khốc, không hề nao núng.
Tâm Anh (theo Wonderslist)
Xem toàn bộ ảnh
Đội quân chiến binh Berserke được đánh giá là những binh sĩ thiện chiến nhất khi ra tay tiêu diệt kẻ thù không một chút thương xót.Chính vì ra tay giết kẻ địch một cách tàn khốc, không hề do dự nên những cỗ máy giết người này còn được cho là đã đánh mất linh hồn.Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng, sở dĩ đội quân chiến binh Berserke điên cuồng trong chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù mà không có một chút thương xót nào vì họ bị thôi miên.Cũng có giả thuyết suy đoán họ ăn phải một loại nấm độc dẫn đến tính khí hung bạo, giết người tàn khốc.Trong thần thoại Bắc Âu, đội quân chiến binh Berserke được miêu tả là lực lượng bảo vệ tầng lớp quý tộc và các quan tòa hoàng gia.Theo miêu tả của sử sách, những chiến binh Berserke thường cởi trần khi tham chiến. Cũng có tài liệu miêu tả họ mặc áo da gấu hoặc da sói.Nhóm chiến binh này còn được cho là sẵn sàng giết hại bất cứ người dân làng nào mà họ nhìn thấy trong lúc chinh chiến.Lịch sử ghi nhận đội quân chiến binh Berserke từng phục vụ cho vua Na Uy Haralad I Fairhair từ năm 872-930.
Đội quân chiến binh Berserke được đánh giá là những binh sĩ thiện chiến nhất khi ra tay tiêu diệt kẻ thù không một chút thương xót.
Chính vì ra tay giết kẻ địch một cách tàn khốc, không hề do dự nên những cỗ máy giết ngườinàycòn được cho là đã đánh mất linh hồn.
Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng, sở dĩ đội quân chiến binh Berserke điên cuồng trong chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù mà không có một chút thương xót nào vì họ bị thôi miên.
Cũng có giả thuyết suy đoán họ ăn phải một loại nấm độc dẫn đến tính khí hung bạo, giết người tàn khốc.
Trong thần thoại Bắc Âu, đội quân chiến binh Berserke được miêu tả là lực lượng bảo vệ tầng lớp quý tộc và các quan tòa hoàng gia.
Theo miêu tả của sử sách, những chiến binh Berserke thường cởi trần khi tham chiến. Cũng có tài liệu miêu tả họ mặc áo da gấu hoặc da sói.
Nhóm chiến binh này còn được cho là sẵn sàng giết hại bất cứ người dân làng nào mà họ nhìn thấy trong lúc chinh chiến.
Lịch sử ghi nhận đội quân chiến binh Berserke từng phục vụ cho vua Na Uy Haralad I Fairhair từ năm 872-930.