Tin mới nhất vụ 3 cha con tử vong: Chồng treo cổ 2 con nhỏ rồi tự sát do ghen tuông

(VietnamDaily) - “Trên tường nhà khi lực lượng chức năng khám nghiệm phát hiện nhiều bảng chữ anh Nam để lại với nhiều nội dung trong đó có câu hận vợ, anh yêu em…”, ông Dậu nói.

Sáng 17/11, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra tại địa bàn. 
Tin moi nhat vu 3 cha con tu vong: Chong treo co 2 con nho roi tu sat do ghen tuong

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Theo ông Dậu, qua người dân thông tin thời gian gần đây anh Tráng A Nam (25 tuổi, trú tại địa bàn) và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Đôi lúc sau khi uống rượu về xảy ra cãi vã nên vợ anh Nam đi làm công nhân tại một khu công nghiệp. Còn người anh Nam ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và làm thợ xây. Do đó có thể đây chính là căn nguyên dẫn đến vụ việc.
“Trên tường nhà khi lực lượng chức năng khám nghiệm phát hiện nhiều bảng chữ anh Nam để lại với nhiều nội dung trong đó có câu hận vợ, tình anh yêu em…”, ông Dậu nói.
Trước đó, báo Kiến Thức đã đưa tin, vào trưa 16/11, chính quyền xã Mỹ Bằng nhận được tin báo của người dân thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn về việc họ phát hiện ba cha con anh Tráng A Nam cùng 2 con (bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi) tử vong.
Khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng xã Mỹ Bằng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Được biết, anh Nam sống cùng mẹ, còn người vợ đang đi làm ăn xa, gia đình mới thoát khỏi diện hộ nghèo.
Hiện, nguyên nhân 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đi bẫy chim phát hiện xác chết khô treo cổ trên cây.
(Nguồn: THDT)

Giận người yêu, trai trẻ tự đâm vào ngực tới tử vong

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng, trước khi rút dao tự đâm vào ngực mình nhiều nhát tới tử vong, người thanh niên tên N. có xảy ra tranh cãi gay gắt với người phụ nữ khác từng sống với nhau như vợ chồng.

Theo tờ Infonet, đến sáng nay, cơ quan CSĐT Quận 9, TP.HCM vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân tử vong của anh P.Q.V.H.N (30 tuổi, ngụ phường Phước Bình, Quận 9).
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, khoảng trưa ngày 10/2, anh N. có đến tiệm làm tóc trên đường Nam Hoà, phường Phước Long A, quận 9 để tìm chị X, người từng chung sống như vợ chồng với N. để nói chuyện.

Kinh hãi bản nhạc “chết chóc” khiến trăm người lũ lượt tự sát

(VietnamDaily) - Trong lúc buồn đau về việc tình cảm không được đáp lại, nhạc sĩ Rezso Seress đã sáng tác bản nhạc Gloomy Sunday. Điều ông không ngờ là có hàng trăm người đã tự sát sau khi nghe bản nhạc "chết chóc" ấy.

Kinh hai ban nhac “chet choc” khien tram nguoi lu luot tu sat
 Vào năm 1932, nhạc sĩ Rezso Seress đã sáng tác bản nhạc "chết chóc" có tên "Gloomy Sunday" (Ngày Chủ nhật u buồn) trong tậm trạng đau khổ, buồn bã vì bị thất tình.