Tình tiết ít biết vụ án mẹ kế đầu độc con riêng

(Kiến Thức) - Theo CQĐT, mẹ kế đầu độc con riêng của chồng sống mà không có hôn thú, Pưng đã từng ra UBND xã tự đăng ký kết hôn để yêu cầu chồng có trách nhiệm với đứa con mới sinh nhưng không thành.

Ngày 12/4, thông tin mới nhất với báo chí về vụ việc mẹ kế đầu độc con riêng của chồng, ông Lò Văn Thịnh -Trưởng Công an xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh L.V.L - bố cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi, nạn nhân) lại là người “đa tình”. Chia tay mẹ đẻ cháu Tuân xong, anh L. mới cưới Lò Thị Pưng (31 tuổi, trú cùng xã, cách nhà nhau khoảng vào trăm mét).
Tinh tiet it biet vu an me ke dau doc con rieng
 Tang vật của vụ án.
Tuy nhiên, anh L và Pưng lại không ra UBND xã Chiềng Khay đăng ký kết hôn. Đến cuối năm 2016, Pưng sinh một bé gái. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi Pưng sinh con thì bị anh L. lạnh nhạt, giữa hai vợ chồng thường xuyên bất hòa, Pưng thêm nghi ngờ anh L. không chung thủy.
Theo ông Lò Văn Thịnh, có một thời gian Pưng tự một mình ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh L.V.L để có căn cứ kiện anh L.V.L có trách nhiệm nuôi con gái chung. Tuy nhiên, UBND xã yêu cầu nếu chị Pưng muốn kết hôn phải có cả anh L.V.L tự nguyện tới đăng ký.
Pưng và anh L. sau đó ly thân, mỗi người sống một nhà. Pưng ôm con gái về nhà bố mẹ đẻ còn anh L. để cháu Tuân ở nhà với ông bà nội để đi làm ăn xa. Đến ngày 7/4, thì Pưng đã đầu độc con riêng bằng thuốc diệt cỏ.
Tinh tiet it biet vu an me ke dau doc con rieng-Hinh-2
 Pưng tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Pưng nhận do chồng thường xuyên bỏ nhà đi nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Vì uất ức nên Pưng đã lên kế hoạch việc dùng thuốc diệt cỏ ép cháu Tuân uống với mục đích để cháu Tuân ốm đau dai dẳng.
Pưng nghĩ nếu thấy con ốm thì chồng sẽ không bỏ nhà đi nữa, nên ngày 7/4, cháu Tuân đang chơi ở nhà bà nội thì có bạn rủ lên nhà Pưng chơi. Tại đây Pưng đã ép con riêng của chồng uống thuốc diệt cỏ hòa với nước và phân đạm.
Đến khoảng 14h chiều 7/4, người dân phát hiện cháu Tuân ngã gục tại nhà bố mẹ Pưng, lúc này người cháu Tuân đã tím tái, miệng sùi bọt mép nên đã đưa đi trạm xá xã cấp cứu. Đến hơn 17h cùng ngày cháu Tuân tử vong.

Vào nhà nghỉ mây mưa, quý ông bị đầu độc đến chết

Vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ đã ly hôn chồng để quan hệ tình dục, ông Đôn bị bà ta đầu độc, cướp tài sản.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, ở huyện Thường Tín) ra xử tội Cướp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.

Nạn nhân kể thời khắc suýt nếm nồi bún riêu tử thần

(Kiến Thức) - Khi thêm gia vị vào nồi nước lèo bún riêu và chuẩn bị nêm nếm, chị Tuyết giật mình phát hiện có nhiều chất lạ nên đã may mắn thoát nạn bị đầu độc.

Mời độc giả xem video chủ quán kể thời khắc suýt nếm “tử thần”:
14h chiều nay (25/12), Công an phường Tân Phú, quận 9, TP HCM đã bàn giao nghi can H.T.N.Đ., ngụ phường Tân Phú về Đội CSĐT Công an quận 9 để tiếp tục làm rõ nghi án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu nhằm đầu độc khách hàng của “đối phương”.

Bỏ thuốc độc vào rượu nhìn cha và hàng xóm gục chết

Hay bị cha ruột la rầy, Nghĩa (24 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã lên mạng tìm hiểu và đặc mua chất cyanua đổ vào hũ rượu đầu độc hại chết cha ruột cùng người hàng xóm.

Sáng ngày 24/11. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra hành vi sử dụng chất độc bỏ vào rượu đầu độc làm 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 23/11, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) rủ ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, bạn hàng xóm) đến nhà nhậu.

Tin mới