Tình tiết sốc vụ cháy nhà 2 người chết trong đêm

(Kiến Thức) - Trước khi xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh nghe tiếng cãi vã, sau đó người chồng dùng búa đánh, rồi lôi vợ vào trong nhà đóng kín cửa lại…

Cuối chiều nay (28/2), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP HCM) và Công an quận 12, TP HCM đang phối hợp điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn làm 2 người chết, nghi do mâu thuẫn gia đình.
Thi thể 2 nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ cháy.
Thi thể 2 nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ cháy. 
Theo thông tin ban đầu từ CQĐT Công an quận 12, 2 nạn nhân tử vong là chị Trần Thị Kiều Oanh (30 tuổi, quê tỉnh ĐắcLắk) và Phạm Công Nhật (32 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, chồng cũ của chị Oanh). Được biết, vợ chồng chị Oanh có đứa con chung 4 tuổi. Từ trước Tết Mậu Tuất, cả 2 không còn sống chung nhưng thỉnh thoảng anh Nhật vẫn đến nơi ở, đồng thời là tiệm tóc nữ của chị Oanh thuê ở cùng con tại địa chỉ trên đường Trần Thị Bảy, KP3, phường Hiệp Thành, quận 12.
“Mỗi lần đến đây, Nhật thường hay cãi vã với vợ. Khoảng gần 23h khuya 27/2, 2 vợ chồng này tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người thấy Nhật dùng búa đóng đinh đánh vợ bị thương nhưng không ai dám can ngăn mà chỉ điện báo công an. Sau đó gã đàn ông này tiếp tục lôi vợ vào tiệm tóc , đóng kín cửa lại”, một số người dân cho biết.
Bất ngờ từ trong tiệm tóc lửa bao trùm, bốc cháy dữ dội, trong khi bên trong tiếng kêu cứu của chị Oanh vô cùng thảm thiết nhưng ai cũng bất lực vì cửa đã bị khóa trái. Khi lực lượng Công an, cảnh sát PCCC quận 12 đến hiện trường phá cửa tiệm, dập tắt lửa thì phát hiện thi thể của chị Oanh và Nhật đã cháy đen, một can nhựa bị cháy vẫn còn mùi xăng.
Được biết trong đêm xảy ra vụ việc, đứa con nhỏ của chị Oanh được gửi ở nhà mẹ chồng nên bé đã thoát nạn. Tuy nhiên trước cái chết bi thương của cha mẹ, đứa bé đã khóc thét thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng hết sức đau lòng.

Cháy nhà 6 người chết: "Phải nhảy lầu vì lửa đã ở sau lưng"

Quay lại nơi mình thoát chết trong trận hỏa hoạn rạng sáng 16/12 trên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM), Lê Tuấn Cường vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của gia đình ông Thăng.

Lê Tuấn Cường (20 tuổi) là một trong 4 người sống sót trong vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong xảy ra tại con hẻm 453 Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM).

Cháy nhà kinh hoàng giữa trưa: Mẹ chết cháy, 2 con bỏng nặng

Người dân, lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý nhưng do cháy lớn nên người mẹ là bà Phan Thị Thu Hưởng (32 tuổi) đã bị thiệt mạng. 

Vào khoảng 12h ngày 18/6, một vụ cháy nhà kinh hoàng đã xảy ra tại địa chỉ một hộ dân ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).
Chay nha kinh hoang giua trua: Me chet chay, 2 con bong nang
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công Thử/TTXVN.

Ngỡ ngàng nhìn ông chủ quán ăn bị công an truy nã bắt

Nghe khách gọi món, ông chủ quán vội vàng cầm thực đơn bước đến bàn trò chuyện với khách thì cũng là lúc các "vị khách" nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ trong cặp hồ sơ ra đọc lệnh bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty sản xuất thép, Lê Văn Thức đã mang hơn 200 tấn thép trị giá gần 3 tỉ đồng của công ty bán lấy tiền bỏ túi rồi trốn sang Campuchia.

Tin mới