Tôi vừa thông báo tái hôn thì chồng cũ đột ngột hẹn gặp ép nhận 100 triệu

Dù nghĩ rằng giữa mình với anh ta chẳng có gì để nói nhưng tôi vẫn đồng ý hẹn gặp.

Tôi ly hôn cách đây 3 năm và chuẩn bị tái hôn. Chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới của tôi nhưng có một chuyện xảy ra khiến tôi khó nghĩ quá.

Khi tôi vừa thông báo về đám cưới rộng rãi trên facebook thì chồng cũ đột ngột liên lạc muốn gặp. Ba năm qua chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Thi thoảng “trở trời” anh ta nhớ đến con thì gửi cho thằng bé 1, 2 triệu sắm đồ, còn lại tiền chu cấp hàng tháng cũng không có.

Toi vua thong bao tai hon thi chong cu dot ngot hen gap ep nhan 100 trieu

Dù nghĩ rằng giữa tôi với anh ta chẳng có gì để nói nhưng tôi vẫn đồng ý hẹn gặp. Ai mà ngờ được anh ta đột nhiên đưa 100 triệu bảo tôi nhận lấy coi như quà cưới. Rồi còn hứa hẹn từ giờ sẽ gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng và thường xuyên đón thằng bé về chơi bên nhà nội.

Yêu cầu duy nhất của anh ta chính là tôi không được để con trai gọi chồng mình là bố! Tôi quá đỗi ngạc nhiên trước điều kiện của chồng cũ.

“Nó là con trai anh, anh không muốn con mình gọi người khác là bố. Em có thể bảo nó gọi chồng em là chú, dượng tùy ý”, chồng cũ nói như vậy.

Sở dĩ anh ta không thể giành quyền nuôi con vì chính anh ta đã ngoại tình từ lúc tôi đang mang thai. Mang thai 7 tháng thì tôi về nhà mẹ đẻ, anh ta không ngó ngàng gì đến vợ con. Khi con được một tuổi, chúng tôi chính thức ra tòa ly hôn. Giờ con tôi đã 4 tuổi rồi.

Đàn ông thật lạ lùng. Bình thường chẳng sao, tới khi tôi sắp tái hôn và con có thể gọi người khác là bố thì mới cuống lên muốn chứng minh thân phận, đòi thực hiện nghĩa vụ làm bố.

Tôi vẫn chưa dạy con gọi chồng sắp cưới là bố vì nghĩ rằng tiếng gọi ấy rất thiêng liêng. Theo mọi người tôi có nên đáp ứng điều kiện của chồng cũ không? Anh ta cứ ép tôi phải nhận tiền và làm theo yêu cầu của mình. Thật lòng mà nói thì bao giờ bố đẻ chẳng tốt hơn bố dượng, phải không mọi người?

Sang nhà bạn trai , tôi chết lặng khi thấy đồ lót nữ lạ trong nhà anh ấy

Tôi vừa phải đền tiền cái cửa kính cho bác chủ nhà vì sự nóng nảy của bạn gái. Tháng sau chắc tôi cũng phải chuyển nhà thôi, chứ ở tiếp thì tới công chuyện!

Có anh em nào sở hữu cô bạn gái là truyền nhân của Hoạn Thư không? Còn tôi thì yêu một chị gái hay ghen đến bây giờ cũng được 3 năm rồi. Chuyện tình của chúng tôi không bao giờ chán cả, vì cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại giận tôi, với lý do ghen tuông hết lần này đến lần khác. Động tí là người yêu tôi nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất thích thú khi nhìn cô ấy gây sự. Phải yêu tôi lắm thì cô ấy mới ghen chứ!

Mấy đứa bạn đều bảo tôi bị khùng, yêu bà chị "máy bay" tính nết ngang trái. Đúng là bạn gái tôi hơi thái quá khiến mọi người xung quanh mệt mỏi thật, nhưng cơ bản thì tôi vẫn chịu đựng được, cô ấy cũng chu đáo quan tâm tôi nên cứ cãi nhau xong lại làm hòa. Hơn tôi 1 tuổi nhưng thực chất cô ấy khá trẻ con, hay nũng nịu giống con mèo nhỏ khiến tôi cảm thấy muốn nuông chiều.

Cuồng nhiệt "lăn giường" với trưởng phòng, sáng hôm sau tôi đã bị đá phũ phàng

Sau một đêm cuồng nhiệt, tôi tỉnh dậy thì thấy Cường đang sửa soạn để rời đi.

Cảm thấy yêu thương, tin tưởng Cường nên tôi có một đêm say đắm với anh, nhưng vài giờ trước vừa cuồng nhiệt lăn giường, sáng hôm sau anh chơi bài ngửa. 

Tôi năm nay 24 tuổi, từng yêu Duy trong suốt 4 năm. Duy bằng tuổi tôi, hai đứa cùng ở ngoại tỉnh, gia cảnh không mấy khá giả nên đồng cảm. Sau đó, tôi với anh ra trường, đều bắt đầu xin việc, đi làm.

Tin mới