Tóm gọn “siêu đạo chích” lấy trộm hàng chục xe máy ở Hậu Giang

Lợi dụng sơ hở của người dân, kẻ trộm đã lấy đi hàng loạt xe mô tô của các hộ gia đình ở vùng nông thôn Hậu Giang.

Gần đây, ở tỉnh Hậu Giang xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm xe mô tô. Qua kết quả điều tra của lực lượng công an cho thấy, bên cạnh sự ma mãnh của kẻ gian, nguyên nhân còn có phần chủ quan của các hộ gia đình.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt xe mô tô của người dân ở vùng nông thôn Hậu Giang đã bị kẻ trộm đột nhập lấy mất.
Anh Võ Thành Công ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ cho biết, từ trước đến nay, khi đêm xuống, anh chỉ khép hờ cánh cửa nhà trước, rồi xuống ngủ ở nhà sau. Chính sự sơ hở này mà ngày 6/11 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy mất một chiếc xe mô tô và một chiếc điện thoại.
10 ngày sau, ông Lâm Văn Hướng ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ cũng bị trộm đột nhập lấy mất 1 chiếc xe máy. Sau nhiều ngày theo dõi, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Toàn.
Phạm Văn Toàn khai nhận, ban đầu đối tượng đi xe ôm vào các xã, lợi dụng những gia đình nào sơ hở, không khóa cửa để đột nhập trộm xe máy.
Trộm xe thành công, Toàn liền thay ảnh của mình vào giấy chứng minh của chủ xe. Sau đó, đối tượng đem lên Thành phố Cần Thơ cầm cố hoặc bán sang Campuchia. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 9 đến nay, một mình Toàn đã lấy trộm 8 chiếc xe máy của người dân.
Đối tượng Phan Văn Toàn tại cơ quan Công an.
Đối tượng Phan Văn Toàn tại cơ quan Công an.
Thiếu tá Lê Quốc Hội - Phó Trưởng Công an huyện Long Mỹ cho biết, tất cả các vụ mất trộm đa số bà con để chìa khóa xe trên xe hoặc là để nơi dễ lấy.
Vì vậy, đối tượng sau khi lấy được xe liền lấy luôn chìa khóa xe rồi tẩu thoát dễ dàng, sau đó đem tiêu thụ kèm theo giấy tờ, giấy chứng nhận đăng ký xe.
Thiếu tá Lê Quốc Hội khuyến cáo người dân trước khi đi ngủ nên xem lại cửa, khóa cẩn thận, tránh đối tượng dễ dàng đột nhập vào nhà. Đồng thời các giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, chìa khóa xe tránh để trên xe.
Đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã thu hồi được gần hết số xe do Toàn trộm. Từ nay đến Tến Nguyên đán Đinh Dậu, tình trạng trộm cắp có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh tăng cường lực lượng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, ngành chức năng ở Hậu Giang khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là khiến tài sản trong nhà trở thành “mồi ngon” cho bọn tội phạm.

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.

Hà Nội: Vợ chồng mới ra tù, tiếp tục đi ăn trộm

(Kiến Thức) - Dù mới được ra tù nhưng cặp vợ chồng Lan, Cường vẫn "ngựa quen đường cũ" đi trộm cắp tài sản.

Ngày 24/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Phạm Thị Lan (SN 1966) và Nguyễn Đình Cường (SN 1969, cùng trú tại số 15/53/459 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Ha Noi: Vo chong moi ra tu, tiep tuc di an trom
 Dù mới ra tù nhưng cặp vợ chồng Lan, Cường tiếp tục đi ăn trộm. 

Tinh mơ ngày đầu năm mới 2017 ở ngôi chợ biểu tượng Sài Gòn

(Kiến Thức) - Sáng tinh mơ ngày đầu năm mới 2017, khi đường phố vẫn còn "say ngủ", nhiều tiểu thương ở chợ Bến Thành đã tất bật chuẩn bị hàng hoá đón khách đến mua sắm.

Rạng sáng ngày đầu năm mới 2017, khắp các đường phố trung tâm Sài Gòn vẫn còn đang "say ngủ".
 Rạng sáng ngày đầu năm mới 2017, khắp các đường phố trung tâm Sài Gòn vẫn còn đang "say ngủ".
Khu vực trước chợ Bến Thành đêm qua còn náo nhiệt, tấp nập người xe thì sáng sớm ngày 1/1/2017 trở nên rất vắng vẻ.
Khu vực trước chợ Bến Thành đêm qua còn náo nhiệt, tấp nập người xe thì sáng sớm ngày 1/1/2017 trở nên rất vắng vẻ.

Tin mới