TP.HCM: Người, xe té nhào xuống hố sâu 3m

Khoảng 19h45, một thanh niên đi xe gắn máy té nhào xuống hố công trình sâu hơn 3m trên đường Chế Lan Viên, Q.Tân Phú (TP.HCM).

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vũ (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Theo anh này, thời điểm xảy ra vụ việc công trình có rào chắn xung quanh nhưng chừa một khoảng trống. Do mưa lớn, đèn đường không có nên anh không nhìn thấy và lao xuống hố. Rất may anh Vũ chỉ bị xây xát nhẹ.
Theo thông tin trên bảng công bố thông tin công trình, “lô cốt” này thuộc dự án Giảm thất thoát nước TP.HCM do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn một thành viên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên doanh công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC – Công ty TNHH Minh Thông.
Cận cảnh chiếc xe gắn máy lọt thỏm dưới hố.
 Cận cảnh chiếc xe gắn máy lọt thỏm dưới hố.
Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện phía đơn vị thi công, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, công an P. Tây Thanh đã có mặt để giải quyết vụ việc.
Theo một thanh tra Sở giao thông vận tải TP.HCM có mặt tại hiện trường, thanh tra Sở sẽ làm việc với đơn vị thi công ngay sau khi vụ việc xảy ra. Qua quan sát, thanh tra Sở giao thông vận tải nhận định đơn vị thi công đã không lắp đèn tín hiệu, không có rào chắn cảnh báo xung quanh công trình, để vật liệu xây dựng bên ngoài phạm vi công trình.

Ô tô bay qua đường tàu... cắm đầu xuống sông

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn hi hữu này cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe 4 chỗ hiệu Toyota mang BKS: 90A – 004.65 lưu thông theo hướng Hà Nội - Phủ Lý. Khi đến đoạn ngã ba Trần Phú ( giao với QL1A), do tránh một chiếc xe chạy cùng chiều, tài xế đã đánh lái sang tay trái. Do gặp phải tình huống bất ngờ, chiếc xe đã mất lái và phi thẳng ra QL1A, rồi húc bay một gờ phân cách, sau đó lộn nhào xuống sông Châu Giang.

Tàu đâm chìm sà lan ở TP.HCM, 4 người được cứu

(Kiến Thức) - Trong khi vụ tai nạn đường thủy xảy ra hơn 10 ngày trước làm 9 người chết vẫn đang còn gây bàng hoàng dư luận thì chiều tối qua (13/8) lại xảy ra 1 vụ tai nạn khác trên sông Nhà Bè (TP.HCM).

Đến 21h ngày 13/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang có mặt tại hiện trường trên sông Nhà Bè, huyện Nhà Bè (TP.HCM) để làm rõ vụ tai nạn và lên phương án trục vớt, cứu hộ phương tiện bị chìm dưới sông cùng hàng trăm tấn đá vôi.

Sà lan SG-0010 cùng toàn bộ hàng hóa bị chìm trên sông Nhà Bè sau vụ tai nạn.
Sà lan SG-0010 cùng toàn bộ hàng hóa bị chìm trên sông Nhà Bè sau vụ tai nạn. 

Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc chiếc sà lan số hiệu SG-0010 của Công ty TNHH sản xuất Vôi và dịch vụ thương mại Thống Nhất (trụ sở tại quận Gò Vấp) do ông Lê Thanh Hùng làm tài công cùng 2 thuyền viên Dương Văn Ngọn (56 tuổi) và Vũ Văn Hoạt (43 tuổi) và thợ máy Vũ Hùng Thắng (56 tuổi) chở hàng trăm tấn đá vôi từ Kiên Giang về Sài Gòn.
Chiếc tàu liên quan đến vụ tai nạn.
Chiếc tàu liên quan đến vụ tai nạn. 

Cảnh sống trong sợ hãi giữa vùng “hố tử thần“

Người dân ở khu dân cư tại tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang nơm nớp nỗi lo bị “vực tử thần” nuốt chửng.

Cận cảnh "hố tử thần" tại nhà ông Bùi Bá Thành (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nơi xảy ra vụ sụt lún kinh hoàng vào đêm 26/8.
Cận cảnh "hố tử thần" tại nhà ông Bùi Bá Thành (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nơi xảy ra vụ sụt lún kinh hoàng vào đêm 26/8. 
Hố sụt sâu 3m và rộng 7m nằm giữa ngôi nhà.
 Hố sụt sâu 3m và rộng 7m nằm giữa ngôi nhà.

Tin mới