Tranh nhau đón người yêu, đâm trọng thương “tình địch”

(Kiến Thức) - Cho rằng anh Bình cũng “mon men” đến Khu công nghiệp tranh đón người yêu với mình, đối tượng đã rút dao đâm trọng thương tình địch.

Ngày 14/8, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang tạm giữ hình sự Vương Kim Mỗn (34 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý hành vi đâm trọng thương anh Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, quê Bến Tre).
Trước đó chiều 13/8, anh Bình dừng xe máy đứng trước cổng công ty Pou Yuen, trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) để chờ bạn gái tan ca.
Tranh nhau don nguoi yeu, dam trong thuong “tinh dich”
Lực lượng Công an tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường. 
Cùng lúc, Vương Kim Mỗn cũng chạy xe máy tới và xảy ra cự cãi với anh Bình vì Mỗn cho rằng Bình “mon men” đến tranh đón người yêu với mình
Sau màn đấu võ mồm, hai bên lao vào đánh đấm túi bụi. Trong lúc đánh nhau, Mỗn rút con dao bọc trong người đâm anh Bình nhiều nhát khiến nạn nhân gục trên vũng máu.
Phát hiện sự việc, một số bảo vệ công ty Pou Yuen cùng lực lượng dân phòng đang tuần gần đó lao đến khống chế Mỗn, đồng thời đưa anh Bình đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh (cách hiện trường khoảng 300m).
Tranh nhau don nguoi yeu, dam trong thuong “tinh dich”-Hinh-2
Con dao gây án hung thủ vứt tại hiện trường. 
Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ sơ cứu, anh Bình được chuyển lên tuyến trên do vết thương quá nặng. Riêng Mỗn cũng bị thương ở tay nên được công an đưa đến đây băng bó, sau đó đưa về trụ sở lấy lời khai.
Đến tối cùng ngày, Công an, Viện KSND quận Bình Tân vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Yêu anh họ, thiếu nữ bị đâm 11 nhát dao chết thảm

Vừa qua, một thiếu nữ đã chết thảm cùng với người anh họ của mình trong phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người xôn xao.

Trần Thị Hòa (22 tuổi, ngụ ở Ea Đrơng, huyện Cư Mgar) và Bùi Việt Nam (24 tuổi, trú ở Cư Jút, Đắk Nông) là hai anh em có họ hàng với nhau. Cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau tuy nhiên không được gia đình chấp nhận.

Lời thú nhận khủng khiếp của kẻ cầm kéo đâm người tình kém 17 tuổi

Hung thủ giả vờ ôm hôn, rồi rút kéo đâm người tình. Nguyên nhân chỉ vì ghen tuông…

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, ngày 24/1, tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra vụ đâm người tình kinh hoàng.
Hung thủ là Nguyễn Văn Bông (52 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang). Còn nạn nhân là người tình của ông Bông - chị Lâm Thanh Thúy (35 tuổi, nhà ở cồn Phó Ba thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên), chuyên bán thịt vịt quay.

Hà Nội: Nhân viên quán nhậu đâm thấu ngực khách... tử vong

(Kiến Thức) - Muốn thể hiện là “đàn anh”, Oanh lên mặt với nhóm nhân viên quán nhậu trên phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) và bị đối tượng dùng xiên nướng vịt đâm thấu ngực, tử vong.

Ngày 8/6, TAND TP Hà Nội tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Bun (SN 1989, ở xã Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương) về tội “Giết người”. Các bị cáo Hà Văn Tiệp (SN 1996, cũng ở huyện Bình Giang, Hải Dương); Đặng Văn Hải (SN 1993, trú xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng); Bùi Viết Thành (SN 1990, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ); Nguyễn Đức Đông (SN 1996, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Kim Khánh (SN 1993, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) đều bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bị hại trong vụ án nhân viên quán nhậu đâm thấu ngực khách... tử vong là anh Đỗ Văn Oanh (SN 1992, ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đã tử vong.

Tin mới