Trâu chết rét la liệt... được mổ thịt bán ở Sa Pa

Trong bốn ngày rét hại, từ 11-15/2, ở Lào Cai đã có hơn 80 con trâu bị chết rét. Nhiều người bày thịt trâu, nghé chết rét trên Quốc lộ để bán.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, từ ngày 11-2, nhiệt độ ở nhiều nơi của tỉnh Lào Cai giảm sâu đột ngột, biên độ giảm từ 7-100C, càng về sau càng thấp, vùng núi cao chỉ còn từ 1-60C.
Thui nghé bị chết rét để bán.
Thui nghé bị chết rét để bán. 
Rét hại đột ngột, làm trâu chết rét hàng loạt, nhất là nghé dưới một tuổi và trâu già yếu, sức đề kháng kém, cộng thêm cỏ lụi tàn, trâu bị đói cỏ.
Trong bốn ngày rét hại, đã có khoảng 80 con trâu bị chết rét, trong đó nhiều nhất là Sa Pa (hơn 60 con), Bát Xát (15 con)… Trên tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa, la liệt hàng bán thịt trâu bị chết rét. 
Anh Châu A Dế, ở xã Trung Chải, đứng bán thịt con nghé hơn một tuổi bị chết rét khu vực cầu Móng Sến nói: “Nhà mình bị chết hai con nghé rồi, xót của thì mổ thịt đem ra cạnh đường bán gỡ được đồng nào hay đồng ấy thôi. Bình thường con nghé hơn một tuổi này còn sống thì bán được tám triệu đồng đấy, bị chết rét mổ thịt bán chỉ được hơn ba triệu đồng thôi. Thiệt hại lắm!”.
Phóng viên ghi lại một số hình ảnh người dân mổ thịt trâu bị chét rét bán trên QL 4D ở Sa Pa sáng 15-2:
Người dân bán thịt trâu chết rét trên Quốc lộ 4D ở Sa Pa.
 Người dân bán thịt trâu chết rét trên Quốc lộ 4D ở Sa Pa.
Người đàn ông này chở con nghé bị chết rét từ xã Bản Khoang (Sa Pa) ra QL đợi bán cho khách.
 Người đàn ông này chở con nghé bị chết rét từ xã Bản Khoang (Sa Pa) ra QL đợi bán cho khách.
 
 
Sơ tán trâu xuống vùng thấp để tránh rét hại.
 Sơ tán trâu xuống vùng thấp để tránh rét hại.
Dùng xe máy đi xa hàng 30 - 40Km để lấy cỏ cho trâu.
 Dùng xe máy đi xa hàng 30 - 40Km để lấy cỏ cho trâu.

Băng tuyết phủ trắng xóa Mẫu Sơn

Đến 7h, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 2,5 độ C, thấp nhất từ năm 2009 đến nay. Băng tuyết phủ trắng xóa cây cỏ, các hồ nước đóng băng.

Do nhiệt độ xuống thấp, sương mù bám vào ngọn cỏ, cành cây nên đã đóng băng. Ảnh: Tuổi Trẻ.
 Do nhiệt độ xuống thấp, sương mù bám vào ngọn cỏ, cành cây nên đã đóng băng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chuyện ma quỷ chưa thể giải thích trên đỉnh Pù Luông

(Kiến Thức) - Bản Hiêu (xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) chứa đựng nhiều điều bí ẩn, mà đến nay người dân vẫn chưa thể giải thích.

Truyền thuyết thác Hiêu
Từ Hà Nội chúng tôi vượt qua hơn 200km mới đến được xã Cổ Lũng. Từ trung tâm xã đến bản Hiêu chừng 5km, nhưng chúng tôi phải mất vài giờ đồng hồ mới tới nơi. Bởi xe máy chỉ đi chừng được nửa đường, muốn lên trung tâm của bản phải đi bộ qua một ngọn đồi. Vào thời gian này người dân bản Hiêu nhộn nhịp ra đồng cuốc đất, phát bờ để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. 

Tin mới