Trốn chồng tình nhân: Ngủ cả đêm ở cục nóng điều hòa

Một người đàn ông đã phải ngủ cả đêm ở nơi đặt hai cục nóng máy điều hòa trên tầng 7 để trốn chồng tình nhân.

Một sự cố hy hữu mới đây đã xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, khi nhân tình của một người phụ nữ phải ngủ cả đêm ngoài lan can - nơi đặt hai cục nóng máy điều hòa trên tầng 7 để trốn chồng tình nhân khi anh ta đi công tác về bất chợt.
Phải đến khi người chồng đi làm vào sáng hôm sau, người vợ mới dám gọi cứu hỏa đến cứu nhân tình.
Tron chong tinh nhan: Ngu ca dem o cuc nong dieu hoa
 
Anh chàng nhân tình phải đợi đến sáng mới được giải cứu. (Nguồn: mirror.co.uk)
Ban đầu, người đàn ông nói rằng không nhớ tại sao mình lại kẹt ở ​đó, nhưng sau đó cảnh sát đã biết được sự thật từ người phụ nữ.
Cô thừa nhận mình đã đưa nhân tình về nhà và không ngờ chồng lại đi công tác về sớm. Anh nhân tình chỉ vừa kịp trèo ra khỏi cửa sổ và trốn ở ​lan can khi người chồng bước vào phòng ngủ.
Các nhân viên cứu hỏa đã phải tiếp cận anh nhân tình đen đủi từ cửa sổ căn hộ để buộc dây vào người anh ta và kéo vào nhà.
Một người phát ngôn của đội cứu hỏa cho biết: “Có vẻ anh ta đã uống kha khá, nhờ thế mới dám nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng đến sáng khi tỉnh rượu, anh ta mới nhận ra mình ở tình thế nguy hiểm thế nào”.

Đi đánh ghen, vợ bị chồng và tình nhân đánh tơi tả

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trẻ bế con đi đánh ghen nhưng bị chồng và cô tình nhân "hợp sức" đánh khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, trên một facebook cá nhân có nickname Đ.B.M có chia sẻ 1 clip khoảng hơn 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ trẻ bế con đi đánh ghen nhưng bị chồng và cô tình nhân "hợp sức" đánh lại gây xôn xao cư dân mạng.
Xem clip vợ đi đánh ghen bị chồng và tình nhân đánh tơi tả:

Tình nhân của chồng gửi “ảnh nóng”, nhắn tin khủng bố

Tình nhân của chồng là một kẻ nhiều thủ đoạn. Cô ta hết ngọt nhạt năn nỉ tôi cho gặp chồng mình, lại quay sang khủng bố đe dọa.

Tinh nhan cua chong gui “anh nong”, nhan tin khung bo
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Tôi năm nay 38 tuổi hiện đang là giáo viên của một trường cấp 2. Tôi kết hôn được 12 năm. Hai vợ chồng tôi sống với nhau trước đây cũng khá hạnh phúc.
Chồng tôi cũng là nhân viên nhà nước. Hai vợ chồng tôi cũng có nhà cửa xe đầy đủ, hai con ngoan và học giỏi. Nói chung, gia đình tôi cũng được gọi là “gia đình mẫu mực” của khu phố.

Tin mới