Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” bị bắt

(Kiến Thức) - Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") - đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ dọa giết hai phóng viên điều tra "bảo kê" chợ Long Biên (Hà Nội) đã bị cơ quan Công an bắt, tạm giam.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc "bảo kê" chợ Long Biên (Hà Nội) và hai nữ PV bị dọa giết, chiều ngày 4/1/2019, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện cho báo giới biết: "Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") để điều tra làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" - đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ việc".
Trum bao ke cho Long Bien Hung “kinh” bi bat
 Phó Giám đốc công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện.
Theo ông Viện, hai đối tượng Hưng "kính" và Tiến "hói" được đưa sẵn lên cơ quan điều tra và có lệnh là chúng tôi đưa đi. Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ Long Biên, thu giữ 23 thùng đựng nhiều tài liệu, hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên

Trước mắt, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm của Hưng “kính” chiếm đoạt 17 triệu đồng.

Trum bao ke cho Long Bien Hung “kinh” bi bat-Hinh-2
Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") .
Liên quan đến vụ việc, trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Dương Quốc Vương (50 tuổi, tức Vương "Lợn"), Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi, tức Long "Cao") và Lê Thanh Hải (55 tuổi, tức Hải "Gió") về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, phóng viên Nguyễn Thị Liên (công tác tại VTV), là một trong tác giả thực hiện loạt phóng sự điều tra “bảo kê” tại chợ Long Biên đã nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày".
Tương tự, nhà báo Thu Trang (công tác tại báo Phụ nữ TP HCM) cũng nhận được tin nhắn dọa giết.

Xã hội đen "trấn lột" ở chợ Long Biên: Tạm ngừng thu tiền bốc dỡ hàng hóa

Ông Nguyễn Văn Loan - Phó trưởng Ban Quản lý chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ việc thu tiền bốc dỡ hàng hóa ở chợ này từ ngày 24/9.

Sau những phản ánh của báo chí về tình trạng bảo kê diễn ra phức tạp ở chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sáng 24/9, trình trạng thu tiền bến bãi tại chợ Long Biên vẫn tiếp tục xảy ra. Dư luận cho rằng, những kẻ này đã bất chấp luật pháp và ngang nghiên coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Công an nói gì vụ “bảo kê” chợ Long Biên?

(Kiến Thức) - Nói về vụ việc nghi vấn “bảo kê” tại chợ Long Biên (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên "không chấp nhận được".

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 vừa diễn ra chiều ngày 1/10, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin “bảo kê” ở chợ Long Biên (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nêu quan điểm, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên là không thể chấp nhận.

Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: Hai nữ phóng viên bị dọa giết

(Kiến Thức) - Hai nữ phóng viên của loạt phóng sự điều tra “bảo kê” chợ Long Biên (TP Hà Nội) vừa nhận được tin nhắn dọa “giết cả nhà” và yêu cầu dừng việc điều tra lại.

Ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan này nhận được tin nhắn đe dọa sau khi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra “bảo kê” tại chợ Long Biên (TP Hà Nội).
Vu “bao ke” cho Long Bien: Hai nu phong vien bi doa giet
 Hải "Gió", được cho là đàn em của Hưng "Kính" đang thu tiền xe của tiểu thương ở chợ Long Biên được phản ánh trước đó.
Theo đó, tối ngày 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam) nhận được tin nhắn từ số điện thoại xxxx933 với nội dung yêu cầu dừng việc điều tra “bảo kê” chợ Long Biên lại: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày”.

Tin mới