Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát tại nhà riêng giữa đêm

(Kiến Thức) -  Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát tại nhà riêng giữa đêm 14/12, sau khi nã 3 phát đạn, hai đối tượng đã lên xe tẩu thoát.

Liên quan đến vụ Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát, xác nhận với phóng viên Kiến Thức,  Đại tá Trương Minh Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đêm 14/12, tại nhà riêng của Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, Trung tá Lê Đức Tùng bị hai đối tượng dùng súng bắn khi ông đang cùng gia đình nhà xem tivi.

Truong Cong an TP Phu Ly bi am sat tai nha rieng giua dem
 Ảnh minh họa

Cụ thể, khoảng 22h45 ngày 14/12, Trung tá Tùng đang  ngồi cùng gia đình xem tivi tại phòng khách thì bất ngờ nghe tiếng động lạ từ phía cửa. Khi Trung tá Tùng ra mở cửa thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng bắn về phía mình.

Sau khi nã 3 phát đạn về phía vị Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Rất may, cả ba phát đạn đều không trúng đích.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, tập trung lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời báo cáo lên Bộ Công an.

Được biết, từ khi bổ nhiệm vị trí Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, Trung tá Lê Đức Tùng rất tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đặc biệt là tội phạm ma túy. Do đó, không ngoại trừ khả năng ông bị các đối tượng xã hội trả thù.

Ám sát giám đốc công an tỉnh lãnh án 23 năm tù

Trước đó, ngày 24/6, vụ án này đã hoãn vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Viết Trương tại tòa sáng 15/7.
 Bị cáo Nguyễn Viết Trương tại tòa sáng 15/7.

Vụ nổ nồi cơm điện: Nghi ám sát bằng thuốc nổ

(Kiến Thức) - Chồng nạn nhân quả quyết, trong nồi cơm điện này đã được nhồi thuốc nổ, bởi tại thời điểm xảy ra vụ nổ, anh ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.

Liên quan đến vụ nổ nồi cơm điện khiến hai mẹ con bị thương nặng xảy ra vào chiều 4/8 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, một số người chứng kiến tại hiện trường cho rằng nồi cơm điện này đã bị nhồi thuốc nổ.
Chiều tối cùng ngày, anh Phạm Anh Tuấn, chồng nạn nhân Võ Thị Thí (36 tuổi), ngụ tại đường Ba tháng Tư, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, tiếng cầu cứu thất thanh của vợ và con gái, anh chạy vào thì căn nhà vẫn đặc khói, mùi thuốc nổ nồng nặc bốc lên.
Hiện trường vụ nổ.
 Hiện trường vụ nổ.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Mắc suy tủy đến... trút hơi thở cuối cùng

(Kiến Thức) - Trước lúc trút hơi thở cuối cùng trưa 13/2, ông Nguyễn Bá Thanh trải qua 9 tháng chiến đấu với bệnh rối loạn sinh tủy cả ở trong và ngoài nước.

Sau 9 tháng chiến đấu với bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam, 13h trưa 13/2, ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Xe cấp cứu đã đưa ông Thanh về nhà riêng lúc 12h40.
Sáng nay, trao đổi với Kiến Thức, ông Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết, sang ngày 13/2, tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh suy yếu nghiêm trọng hơn hôm qua. Ông vẫn hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, mọi hoạt động khác cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của máy móc. Chiều 12/2, ông Thanh được lọc máu lần 2 và đến tối qua thì tiếp tục được lọc máu lần 3. Tuy nhiên hôm nay, tình trạng sức khỏe của ông Thanh không đảm bảo để tiếp tục lọc máu nữa.

Tin mới