Trượt chức lớp trưởng, nam sinh tự sát

Thất bại trước bạn nữ cùng lớp trong cuộc bầu chọn lớp trưởng, nam sinh lớp 8 ở Ấn Độ đã tự sát. Thi thể của em được phát hiện trên đường ray xe lửa sau một ngày mất tích.

Theo NDTV, ngày 19/7, thi thể Charan, nam sinh 13 tuổi, học lớp 8 tại Bhongir, bang Telangana, Ấn Độ, được tìm thấy trên đường ray xe lửa tại khu vực Ramannapet.
Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho thấy em tự sát vì không được bầu làm lớp trưởng. Em mất tích từ ngày 18/7. Rạng sáng hôm sau, gia đình mới báo tin cho cảnh sát để họ cử đội tìm kiếm. Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn.
Truot chuc lop truong, nam sinh tu sat
Cảnh sát sẽ điều tra tiếp vụ việc nếu gia đình khiếu nại nhà trường. Ảnh: NDTV. 
“Nạn nhân đang học lớp 8. Ba ngày trước, ban giám hiệu nhà trường tổ chức bầu chọn lãnh đạo lớp và nam sinh này thất bại trước một bạn nữ. Em cảm thấy xấu hổ, sau đó tự sát”, ông Narayana Reddy, Phòng Cảnh sát Bhongir, cho biết.
Thi thể cậu bé được chuyển đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm. Nếu bố mẹ em khiếu nại ban giám hiệu nhà trường, cảnh sát sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ việc.

Rùng mình vụ tự sát tập thể tồi tệ nhất lịch sử Mỹ

(Kiến Thức) - Vào năm 1978, 918 người tự sát tập thể tại Jonestown trở thành sự kiện gây chấn động thế giới.

Rung minh vu tu sat tap the toi te nhat lich su My
Ngày 18/11/1978, vụ tự sát tập thể ở Jonestown đã cướp đi sinh mạng của 918 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Đây được coi là sự kiện tồi tệ trong lịch sử nước Mỹ.  

Chàng kỹ sư trẻ tự sát chỉ vì rụng tóc quá nhiều

Chỉ vì mái tóc rụng quá nhiều không thể kiểm soát chàng kỹ sư phần mềm 27 tuổi rơi vào trầm cảm rồi tự sát tại nhà riêng.

Mithun Raj, một kỹ sư phần mềm 27 tuổi đã tự sát tại nhà riêng chỉ vì lý do "trời ơi đất hỡi" được báo chí đưa tin. Theo India Times, ngày 2/1/2018, anh chàng kỹ sư phần mềm này đã tự sát với lý do mái tóc bỗng nhiên rụng hàng loạt.

Tin mới