Tử hình hai bà trùm cung cấp ma tuý ở Sài Gòn

Kháng nghị của VKS, tăng hình phạt Nguyễn Thị Ngọc Sương từ chung thân lên tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" đã được TAND chấp nhận.

Ngày 7/8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt Nguyễn Thị Ngọc Sương (39 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) từ chung thân lên tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đối với kháng cáo, kháng nghị 3 bị cáo khác, HĐXX bác, theo đó giữ nguyên mức hình phạt, tuyên phạt Phạm Thị Lệ Thu (43 tuổi) tử hình, Nguyễn Phong Trần (39 tuổi) 20 năm tù và Dương Ngọc Thảo (tức Thảo ma, 43 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù.
Liên quan đến vụ án này, trước đó bản án sơ thẩm còn tuyên phạt 12 bị cáo khác với mức án bằng thời gian tạm giam đến 17 năm tù.
Tu hinh hai ba trum cung cap ma tuy o Sai Gon
Các bị cáo tại tòa.
Theo án sơ thẩm, chiều tối ngày 26/1/2013, tại ngã ba Bến Bình Đông, quận 8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Phạm Thị Lệ Thu đang có hành vi cất giấu trong cốp xe gắn máy 345 gam chế phẩm heroin.
Khám xét tại nhà riêng của Thu tại quận 8, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên 7kg chế phẩm heroin. Từ lời khai của Thu, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lần lượt sa lưới.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Sương khai bắt đầu tham gia mua bán ma tuý với đối tượng Đào (chưa rõ lai lịch) và Thu từ tháng 12/2012. Tính đến ngày bị bắt, Sương mua tổng cộng 11 bánh heroin, trong đó mua của Thu 7 bánh và 2 lần nhờ chồng là Nguyễn Phong Trần đi nhận giúp 4 bánh cho Sương.
Toàn bộ số ma tuý trên, Sương đem về chia lẻ và bán cho các chân rết trong đường dây, trong đó có Thảo ma. Tổng số lượng ma tuý Sương mua bán với Thu được xác định là trên 2,4kg.
Liên quan đến đường dây này, ngoài Sương và chồng, còn có Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (em Sương), Dương Thị Ánh Sương (cháu ruột Sương) cũng bị kết án từ 15 đến 17 năm tù.

Mua thuốc lắc dùng dần, bạn gái lén lấy đi bán và cái kết...

Lái xe Đỏ mua 100 viên thuốc lắc mang về phòng trọ cất giấu để dùng dần nhưng không ngờ bị bạn gái quê Sơn La lén lấy một phần đi bán.

Nguyễn Anh Đỏ (28 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) là con út trong gia đình có 4 anh em. Sau khi nghỉ học, nam thanh niên này theo nghề lái xe, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Đỏ bảo những ngày đầu đến với nghề, cậu ta triền miên chạy xe trên những con đường khúc khuỷu của núi rừng Tây Bắc. Do chạy xe nhiều khiến tài xế trẻ luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Năm 2013, một đồng nghiệp đưa cho Đỏ những viên nén màu hồng. “Thấy họ bảo uống vào người sẽ tỉnh táo, không còn buồn ngủ nên em mới thử. Cũng kể từ lần đó, bản thân luôn lệ thuộc vào những viên dạng nén này", nam phạm nhân nam đang thụ án tại trại giam Nà Tấu (Điện Biên) tâm sự.

Từ khi dính vào ma túy, cuộc sống của Đỏ thay đổi hoàn toàn. Làm được bao nhiêu tiền, nam thanh niên nhà ở Mộc Châu đều dùng mua chất kích thích thay vì đưa cho mẹ. Để tránh sự phát hiện của gia đình, Đỏ ra ngoài thuê trọ sống.

Năm 2014, Đỏ quen Ly (tên đã đổi, cùng ở huyện Mộc Châu) qua Facebook. Thấy Ly xinh xắn, hợp tính, thanh niên này đem lòng yêu mến.
Mua thuoc lac dung dan, ban gai len lay di ban va cai ket...
Phạm nhân Nguyễn Anh Đỏ. Ảnh: Vân Thanh. 

Đạp tan đường dây mua bán ma túy bằng thùng rác

Bắt được “sóng”, Minh đột ngột bảo đồng bọn dừng xe, rồi rảo bước về phía chiếc taxi đang chờ sẵn nhưng đã bị bắt quả tang cùng tang vật.

Ngày 29/5, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đồng Quang Minh (SN 1974, trú ở phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình) cũng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Tin mới