Tự lên kế hoạch đám tang chính mình

Tự lên kế hoạch đám tang chính mình

(Kiến Thức) - Đó là một tang lễ hết sức đặc biệt, ông Stanley Chua - người chết đã tự lên kế hoạch trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư.

Xem toàn bộ ảnh
Ông Chua, 51 tuổi, đã qua đời sau trận chiến kéo dài 3 năm chống chọi với bệnh ung thư.
Ông Chua, 51 tuổi, đã qua đời sau trận chiến kéo dài 3 năm chống chọi với bệnh ung thư.
Tình trạng của ông đã xấu đi nhanh chóng trong 3 tháng trước đó. Biết trước rằng mình không thể hồi phục, Chua quyết định lên kế hoạch đám tang của chính mình.
Tình trạng của ông đã xấu đi nhanh chóng trong 3 tháng trước đó.
Biết trước rằng mình không thể hồi phục, Chua quyết định lên kế hoạch đám tang của chính mình.
Ông liệt kê những trang phục mình sẽ mặc, chọn ảnh thờ, những bản nhạc sẽ được hát trong tang lễ. Thậm chí, Chua còn chỉ định những người sẽ thể hiện nhạc lễ tại đám tang của mình.
Ông liệt kê những trang phục mình sẽ mặc, chọn ảnh thờ, những bản nhạc sẽ được hát trong tang lễ. Thậm chí, Chua còn chỉ định những người sẽ thể hiện nhạc lễ tại đám tang của mình.
Không chỉ vậy, ông còn viết từng bức thư riêng để cảm ơn gia đình và bạn bè, chúng đã được đóng thành một cuốn sách nhỏ.
Không chỉ vậy, ông còn viết từng bức thư riêng để cảm ơn gia đình và bạn bè, chúng đã được đóng thành một cuốn sách nhỏ.
Đặc biệt hơn cả, trên trang bìa của cuốn sách nhỏ được đưa ra tại tang lễ của người đàn ông Singapore này là một bức thư tình dành cho người vợ chung sống 23 năm qua.
Đặc biệt hơn cả, trên trang bìa của cuốn sách nhỏ được đưa ra tại tang lễ của người đàn ông Singapore này là một bức thư tình dành cho người vợ chung sống 23 năm qua.
"...Dù tôi ước tôi có thể tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới lần thứ 25 của chúng tôi như đã hứa nhưng tôi sợ tôi không thể làm được", trích lá thư ông Chua gửi vợ. Ngoài ra lúc còn nằm trên giường bệnh, Chua đã nhờ em gái mua một cặp nhẫn kim cương để tặng vợ.
"...Dù tôi ước tôi có thể tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới lần thứ 25 của chúng tôi như đã hứa nhưng tôi sợ tôi không thể làm được", trích lá thư ông Chua gửi vợ. Ngoài ra lúc còn nằm trên giường bệnh, Chua đã nhờ em gái mua một cặp nhẫn kim cương để tặng vợ.
Cặp vợ chồng này không có con và từng nuôi một con chó lông vàng tên là Ginny. Ông Chua đã chọn bức hình mình chụp cùng Ginny làm ảnh thờ.
Cặp vợ chồng này không có con và từng nuôi một con chó lông vàng tên là Ginny. Ông Chua đã chọn bức hình mình chụp cùng Ginny làm ảnh thờ.

GALLERY MỚI NHẤT