Về quê bạn trai, tôi choáng váng khi gặp... vợ anh

Bạn trai không chịu đưa tôi về quê, tôi tự tìm về nhà anh ấy để tìm hiểu thực hư.

Tôi 31 tuổi, là nhân viên kinh doanh, lương tháng cũng rất khá. Bạn trai tôi tên Hoàng, hơn tôi 4 tuổi, đang làm trong công ty may mặc. Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi, anh là người đàn ông tốt, đẹp trai, khéo nói và biết quan tâm giúp đỡ người khác.
Gia đình tôi ở thành phố nên anh ấy thường xuyên qua chơi. Bố mẹ và em trai tôi đều rất quý mến Hoàng, coi anh như người thân thiết trong nhà. Trong khi anh biết rất rõ về gia đình tôi thì tôi lại chẳng biết gì về anh. Hoàng rất ít khi nói về bản thân, thậm chí chưa bao giờ đưa tôi về quê chơi.
Ve que ban trai, toi choang vang khi gap... vo anh
 Ảnh minh họa
Vài lần tôi gợi ý muốn được về chơi một lần cho biết thì anh hứa sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa tôi về ra mắt gia đình.
Cách đây 5 ngày, tôi nghe một người bạn thân của Hoàng nói tôi nên chia tay Hoàng vì anh đã có vợ con ở quê rồi. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết sự thật phũ phàng đó. Khi bình tĩnh lại, tôi xin địa chỉ và quyết về quê gặp vợ con bạn trai một chuyến và mong tạ lỗi với họ.
Nhìn thấy căn nhà nhỏ cũ kỹ của Hoàng mà tôi thấy nhói lòng. Người phụ nữ ra đón tôi nói là tên Q - vợ của Hoàng, nhìn chị già hơn so với chồng rất nhiều. Theo sau là hai đứa con nheo nhóc mà thấy đáng thương quá.
Tôi giới thiệu là bạn cùng công ty của Hoàng, có việc đi qua nên ghé vào thăm gia đình đồng nghiệp chút. Vừa vào nhà, tôi lại nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên giường, trông rất yếu ớt.
Chị Q giới thiệu đó là chị gái của Hoàng, bị liệt nửa người nhiều năm nay. Bố mẹ Hoàng mất cả rồi, chị anh bị tai nạn nên nhà chồng trả về ngoại. Chị Q nói nhiều lúc muốn đi làm kiếm tiền phụ chồng nhưng thương chị chồng nằm liệt giường nên không thể đi được. Đành nhận thêm nhiều ruộng làm rau và có thời gian chăm sóc chị chồng cùng hai con.
Tôi đã mang theo 50 triệu đồng với ý định sẽ dùng số tiền đó biếu vợ con Hoàng với mong muốn cho lòng được thanh thản. Nên trước khi ra về tôi đã biếu chị ấy số tiền đó với lý do thay mặt công ty hỗ trợ gia đình Hoàng trong lúc khó khăn.
Tôi không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương và luôn cho là con người tốt bụng thế mà bản chất lại xấu xa đến vậy. Chị vợ đã hi sinh quá nhiều cho gia đình Hoàng, thế mà anh còn không biết quý trọng, anh đúng là người đàn ông chẳng ra gì.
Tôi không muốn gặp Hoàng nữa nhưng vẫn muốn làm việc gì đó để cho anh ta từ bỏ con đường đi lừa gạt các cô gái khác và chung thủy với vợ con. Theo mọi người tôi phải làm gì đây?

Bạn trai tới chơi mà thím dâu cạnh khóe, phản ứng của bố mẹ và bà nội

Tôi ức chế bật khóc, bố mẹ tôi thấy thế thì lại càng làm căng, bảo từ mặt thím, không ngờ bà nội còn căng hơn...

Nhà tôi ở cạnh nhà chú thím. Trước tới giờ hai bên gia đình vẫn đối xử với nhau khách sáo, không va chạm gì, có việc chung thì cùng gánh vác. Nhưng từ ngày tôi đi học đại học còn em họ thì trượt, phải ôn thi lại một năm thì thím bắt đầu đi ra đi vào nói xấu tôi.
Ban trai toi choi ma thim dau canh khoe, phan ung cua bo me va ba noi
Tôi giận lắm nên hôm đó, chờ bạn trai về là tôi đã cãi nhau với thím. (Ảnh minh họa)
Đầu tiên là chuyện hôm nhà tôi làm cơm mời ông bà nội và chú thím đến tham dự để hôm sau tôi đi nhập học. Trong bữa cơm, thím bóng gió bảo tôi đi học phải cẩn thận, đừng có yêu đương lăng nhăng rồi lại bầu bí. Thím bảo giờ nhiều sinh viên đang học phải đi phá thai hoặc bỏ học làm mẹ đơn thân lắm. Nghe thím nói, bà nội tôi cũng lo lắng dặn đi dặn lại cháu phải cẩn thận.

Cuộc tình sinh ly tử biệt của cô gái trẻ có bạn trai qua đời ở Vũ Hán

Chúng tôi đã hẹn tháng 3 sẽ cùng đến Đông Hồ để chụp ảnh cưới lúc hoa anh đào nở rộ. Đã hẹn sẽ cùng nhau cố gắng, xây dựng tổ ấm. Thế mà giờ đây mọi thứ đều đã tan biến.

Khoảng 11h trưa ngày 22/1/2020, tôi cùng bố mẹ đi siêu thị mua đồ. Đồng Sinh gửi tin nhắn wechat cho tôi nói: ‘Nựu Nựu, anh thấy hơi mệt, muốn đi kiểm tra, sợ bị nhiễm rồi’.

Tin mới