Vị tướng vô dụng nhất Tam Quốc: Ngậm ngùi nhìn vợ bị bắt đi

Ai là vị tướng vô dụng nhất Tam Quốc? Câu hỏi này có thể sẽ nhận được nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, nhưng một trong những ứng cử viên sáng giá không thể bỏ qua chính là Tần Nhất Lục.

Tần Nhất Lục - Vị tướng vô dụng nhất Tam Quốc
Tam Quốc là một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử. Đã có vô số vị tướng dũng cảm, hầu hết đều nổi tiếng với những cuộc chiến và lập nên vô số chiến công, Tuy nhiên, Tuy nhiên, bên cạnh những anh hùng hào kiệt, cũng tồn tại những kẻ vô dụng, chỉ biết dựa dẫm, thậm chí còn khiến chủ nhân phải chịu nhục. Ông chính là Tần Nhất Lục, có thể nói ông là vị tướng yếu đuối và bất tài nhất thời Tam Quốc. Dù chỉ là một tướng nhỏ nhưng ông đã cưới được người vợ xinh đẹp như tiên nữ Du Shi. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng chính vì vợ mà ông lại phải sống một cuộc đời tủi nhục.
Vi tuong vo dung nhat Tam Quoc: Ngam ngui nhin vo bi bat di
 
Lúc đầu ông chỉ huy quân dưới quyền Lữ Bố, Lữ Bố nổi tiếng là người lăng nhăng. nhưng Tần Nhất Lục lại không biết điều này. Khi biết cấp dưới của mình có một người vợ xinh đẹp như vậy, Lữ Bố liền nảy sinh ý định xấu. Nhưng Tần Nhất Lục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc dưới quyền Lữ Bố. Tất nhiên, cũng có thể là hắn sợ Lữ Bố, cho rằng lúc đó Lữ Bố là một vị tướng tương đối có thế lực. Sau đó, Lữ Bố bị Tào Tháo loại bỏ, vợ chồng Tần Nhất Lục trở thành tay sai của Tào Tháo.
Không chỉ Lữ Bố say mê Du Shi mà cả Quan Vũ cũng vậy. Một lần, Quan Vũ gặp được vợ của Tần Nhất Lục nên yêu cầu Tào Tháo ban thưởng cho người phụ nữ này. Tào Tháo vẫn rất kính trọng Quan Vũ nên đã đồng ý yêu cầu của ông. Sau khi đánh bại Lữ Bố, Quan Vũ lại nhắc đến chuyện này với Tào Tháo, Tào Tháo vốn đã nghi ngờ nên thắc mắc tại sao Quan Vũ lại mê mẩn một người phụ nữ như vậy nên đã sai người của mình xem Du này trông như thế nào. Tào Tháo sửng sốt khi nhìn thấy cô, không ngờ Tần Nhất Lục lại có được người vợ xinh đẹp như vậy.
Sau này vì vợ mà đột nhiên được thăng chức, Tần Nhất Lục thậm chí còn rất tự hào về điều này, nhưng hắn không biết rằng vợ mình đã trở thành vợ lẽ của người khác.

Lâm Đồng: Cháy nhà ở Đà Lạt, 3 trẻ em tử vong

Vụ cháy đã cướp đi mạng sống của 3 trẻ em quê ở tỉnh Ninh Thuận, theo mẹ lên Đà Lạt.

Ngày 24/6, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã xảy ra vụ cháy khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Lam Dong: Chay nha o Da Lat, 3 tre em tu vong
 3 cháu nhỏ tử vong trong vụ chay ở Đà Lạt. Ảnh: NT

“Nữ quái” buôn ma túy liên tục mang thai để trốn thi hành án tù

Nguyễn Thị Phương Linh (29 tuổi) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đã liên tục mang thai để được tại ngoại và tiếp tục phạm tội…

Nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Đoàn Duy Phú (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá được mua từ người tên Linh. Điều đáng nói, Phú là đối tượng đã 5 lần đi cai nghiện tập trung, ngày 14/6/2024 mới về lại địa phương và tiếp tục đi theo đường cũ.

Đặc sản Nghệ An có tên rất lạ, xưa "nhà nghèo" mới ăn nay nổi tiếng khắp nơi, hương vị hấp dẫn bao người mê

Đây là một món ăn đặc trưng của người dân xứ Nghệ, hiện được rao bán ở Hà Nội với giá khoảng 40.000 đồng/kg.

Ngoài món lươn đồng, vùng đất xứ Nghệ còn nổi tiếng với một đặc sản có tên lạ, đó là nhút. Món ăn này đã lưu truyền vào dân gian bao nhiêu đời nay với câu ca dao: "Ai về ăn nhút Thanh Chương/ Dừng chân nếm thử vị tương Nam Đàn". 

Nhút được làm từ nguyên liệu vô cùng bình dị nên trước đây được mệnh danh là món ăn "nhà nghèo". Người dân Thanh Chương kể rằng những lúc đói kém, trong nhà hết lúa gạo, các bà các mẹ đã nghĩ ra ý tưởng muối mít để có thể ăn quanh năm. Từ đó món nhút ra đời, trở thành món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Tin mới