Mở đầu đoạn nhật ký này, tác giả chia sẻ: “Tôi - người viết lên note (ghi chú) này cũng như bao nhiêu con người khác. Và tôi mong các bạn, những người đàn ông, con trai hay dù cho có là ai đi nữa, khi đọc xong bài viết này cũng đừng gửi tin nhắn riêng và chửi tôi là thằng điên. Xin lỗi, tôi không điên, tôi đang rất sáng suốt và tỉnh táo. Không riêng gì con trai mà tất cả mọi người chúng ra đều có tính ích kỷ, và tất nhiên, ai cũng thích một cái gì đó nguyên vẹn, không sứt mẻ”.
Tiếp đó, chàng trai tuổi 18 này đề cập đến một vấn đề nhạy cảm liên quan đến “trinh tiết – cái mà không ít người cho rằng đó là thước đo đạo đức của một người con gái”, dù biết rằng rất nhiều người sẽ nói cậu "chưa đủ tuổi" để nói về điều này. Tuy nhiên, đọc những dòng chia sẻ do cậu viết ra, chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ tác giả của nó lại là một chàng trai còn rất trẻ.