Việt Hương hỗ trợ cho đồng nghiệp đồ ăn nhưng xin chắp tay lạy vì điều này

Trước lúc ra về, Tiết Cương còn xin thêm Việt Hương gạo, khiến cô phải chắp tay lạy và thốt lên: "Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây".

Mới đây, Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Anh nói: "Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại của bạn Việt Hương. Việt Hương hỏi tôi ở nhà còn gì ăn không. Tôi bảo Việt Hương: Mấy hôm nay tôi hết đồ ăn nên cũng yếu đi nhiều rồi". Việt Hương thấy thế mới nhắn tôi: "Ông qua nhà tôi đi, tôi sẽ cho ông đồ ăn, lương thực". Vì thế nên tôi phải tức tốc qua nhà Việt Hương ngay để xem cô ấy cho mình cái gì trong mùa giãn cách này".

Vừa tới nơi, Tiết Cương lập tức quay lại quang cảnh căn nhà Việt Hương sau khi kết thúc đợi từ thiện ròng rã hơn hai tháng.  Việt Hương lúc này vẫn còn một chút gạo, sữa, trứng, mì gói và bánh để dùng trong trường hợp có người muốn xin đồ khẩn cấp. Tiết Cương thấy Việt Hương bước ra liền hỏi: "Việt Hương cho tôi những gì vậy?".

Việt Hương xởi lởi chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ cho ông cá hộp, lạp xưởng, gạo, trứng, sữa, bánh. Bánh ở đây là bánh ngọt tôi hay giao cho mọi người đợt từ thiện vừa rồi đó, bánh tôi làm ngon lắm. Đặc biệt, tôi ưu tiên cho Tiết Cương cả khô bò.

Tôi còn bánh chà bông và bánh phô mai nên cho Tiết Cương, nhưng Tiết Cương chỉ được một phần thôi, còn lại đem về cho mẹ ăn thử xem có ngon không. Bánh này chính tôi cũng đang ăn luôn. Mỗi sáng tôi ăn một chiếc bánh và uống một cốc cà phê

Viet Huong ho tro cho dong nghiep do an nhung xin chap tay lay vi dieu nay

Bánh này là bánh cao cấp nên khi ăn đầy đủ trứng, sữa, chà bông bên trong, ngon lắm. Tôi gửi bánh này tới các bệnh viện cho bệnh nhân ăn. Bệnh viện còn yêu cầu tôi ghi tên vào tem bánh để bệnh nhân ăn rồi lên tinh thần.

Ban đầu, tôi tự lấy tiền túi ra làm bánh này, nhưng sau đó các nhân viên của tôi nguyện không nhận một tháng lương để lấy tiền đó mua bánh. Tôi từ chối nhưng các em cứ muốn vậy".

Nói rồi, Việt Hương tận tình lấy đồ, tự tay xếp đồ vào túi cho Tiết Cương. Tiết Cương nhận đồ xong còn đòi thêm: "Thế có trái cây gì không Việt Hương?"

Viet Huong ho tro cho dong nghiep do an nhung xin chap tay lay vi dieu nay-Hinh-2

Việt Hương đáp: "Ông có đợi được tới 1 giờ đêm không thì tới, lúc đó tôi về cả rau lẫn gạo. Tôi cũng đã tặng gạo và cá cho một số lượng rất đông các cô chú nghệ sĩ nghèo". Trước lúc ra về, Tiết Cương còn xin thêm Việt Hương bao gạo, khiến cô phải chắp tay lạy và thốt lên: "Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây".

Việt Hương nhắn chồng: Cho em dựa thêm 15 năm nữa nhé!

Kỷ niệm 15 năm cưới, Việt Hương đăng ảnh cưới đẹp lung linh với ông xã Hoài Phương cùng lời nhắn đầy tình cảm.

Viet Huong nhan chong: Cho em dua them 15 nam nua nhe!

Việt Hương viết: "Cám ơn anh đã cho em mượn bờ vai dựa vào. Đứng đó cho em dựa 15 năm nữa tính tiếp nhé! Chúc mừng 15 năm đám cưới thuỷ tinh". Hoài Phương trả lời: "Là pha lê chứ không phải thuỷ tinh thường đâu em. Anh sẽ luôn nâng niu". 

Việt Hương kể nỗi khổ làm từ thiện, bị dân ném gạch vào nhà

Mới đây, Việt Hương đã livestream kể lại một sự việc "hi hữu" xảy ra trước cửa nhà mình. Một người lạ mặt đã cầm viên gạch ném qua hàng rào vào thẳng nhà nữ danh hài.

Mỗi ngày đều bận rộn với công việc thiện nguyện, Việt Hương thường xuyên gặp những chuyện oái ăm không kể hết, từ việc không lấy lại được vỏ bình oxy tới chuyện bị "chôm" cà-vẹt xe chở hàng từ thiện. Mới đây, nữ danh hài livestream kể về việc bị người dân ném gạch đá vào nhà. Sau khi bình tĩnh xem xét thì biết được đây chỉ là hành động xin quà chứ không có ác ý, nhưng thật sự khiến Việt Hương lo sợ có ngày bể luôn cửa kính, thậm chí gây ảnh hưởng đến những người khác.

Danh hài Việt Hương chia sẻ: "Sáng nay, có người ném cục gạch vô nhà tôi, có duyên lắm. Tôi sẽ quay cho mọi người xem. Trước sân nhà tôi có một cái hàng rào. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy có người ném cục gạch qua hàng rào vào trước cửa nhà tôi để xin quà. Trong cục gạch dính kèm tờ giấy ghi số điện thoại, thông tin nhà ở hẻm nào, có con nhỏ ra sao. Mọi người thấy thương không? Khổ lắm.

Tin mới