Vợ bàng hoàng ngất lịm khi biết mặt người đàn bà chồng ngoại tình

Khi Lan phát hiện ra sự việc, chị đã gặp người đàn bà ấy để tìm câu trả lời. Nghe xong chị càng đau đớn hơn. Giả sử Thành cặp bồ với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp thì Lan còn chấp nhận được, đằng này...

Vo bang hoang ngat lim khi biet mat nguoi dan ba chong ngoai tinh
Ảnh minh họa. 
Ngày Lan chia tay Thành vì bắt quả tang anh ngoại tình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ gia đình cho đến bạn bè không hiểu Lan thua kém người đàn bà ấy ở điểm gì để cho Thành có thể làm ra việc như vậy?
Lan là trưởng phòng một công ty truyền thông. Làn da trắng nõn, gương mặt quyến rũ, Lan khiến bao đàn ông phải say đắm. Ai cũng nghĩ như Lan chắc chắn phải lấy một đại gia, người theo đuổi Lan không thiếu những công tử nhà giàu, thế nhưng Lan lại chọn Thành, một anh kỹ sư nông nghiệp. Tuy Thành cũng rất giỏi giang trong nghề nghiệp của mình, nhưng trong phương diện kiếm tiền Thành thực sự không bằng Lan.
Lan cũng không vì thế mà lên mặt với Thành. Chị luôn nhún nhường, khiêm tốn, luôn để anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Lan luôn tranh thủ thời gian trở về nhà làm một người vợ đảm đang. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen Thành số hưởng, được lấy một người vừa đẹp vừa giỏi giang như Lan.
Thế nhưng, đùng một cái Thành ngoại tình. Mà người đàn bà Thành cặp bồ lại vô cùng xấu. So với người bình thường đã xấu chứ chưa nói đến so với Lan. Lan không hiểu Thành chê chị điểm gì, thấy người đàn bà đó hơn chị ở đâu?
Khi Lan phát hiện ra sự việc, chị đã gặp người đàn bà ấy để tìm câu trả lời. Nghe xong chị càng đau đớn hơn. Hóa ra anh cảm thấy tự ti trước chị, đi ra ngoài ai cũng bảo anh sướng vì có được chị, ở bên chị anh không cảm thấy mình là một người đàn ông thành công mặc dù trong cơ quan anh cũng giữ một vị trí quan trọng.
Uất hận hơn, người đàn bà ấy còn xấu, thấp, tóm lại là không có gì cuốn hút. Giá như đó là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn chị, giá như cô ta lẳng lơ, bốc lửa thì đã khác. Người đàn bà ấy lại chỉ làm tạp vụ ở cơ quan của Thành. Từ hình thức cho đến công việc người đàn bà ấy đều không bằng cái móng tay của Lan, thế nhưng Thành lại thấy thỏa mãn khi ở bên người đó.
Đau đớn qua đi, Lan thấy mình không việc gì đau khổ vì một người đàn ông như thế. Khi lấy Thành, Lan những tưởng mình lấy được một người hiền lành, tử tế. Lan đã cố vun đắp gia đình này, cố gắng nhún nhường để Thành được bộc lộ bản lĩnh của người chủ gia đình. Nhưng Thành lại lựa chọn một con đường khác, anh đã không còn xứng đáng với tình yêu Lan dành cho anh.
Ly dị, Lan cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải gồng mình sống vì một người chồng hèn yếu nữa.

Xách dao đi tìm vợ không thấy, nổi điên đâm chết em vợ

(Kiến Thức) - Uống rượu với bạn xong, Nam về nhà cãi nhau với vợ, nhưng chị này không cãi lại và bỏ đi. Nam sau đó không thấy vợ về nên cầm dao đi tìm, rồi đâm chết em vợ.

Ngày 20/6, trả lời báo chí vụ án mạng đâm chết em vợ, Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nam (SN 1973, ngụ xã Chư Kbô) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.
Nạn nhân là anh Cao Xuân Minh (SN 1972, trú thôn Bình Minh, xã Chư Kbô), em vợ Nam.

Đội mưa trước cửa khách sạn phát hiện sự thật choáng váng về vợ

Tôi vừa trở về từ Pháp sau một năm được cơ quan cử đi đào tạo. Tôi cứ nghĩ vợ chồng sẽ quấn quýt lắm. Cô ấy sẽ chạy lại ôm chầm lấy tôi và sẽ quấn quýt không rời nửa bước. Thế nhưng…