Vợ bạo lực gia đình chồng nơi công cộng, chồng nhẫn nhịn hứng chịu

Có vẻ như anh ta đã quen với hành vi này của vợ mình.

Một đoạn video ghi lại cảnh xung đột của một cặp vợ chồng trên đường phố đã thu hút sự chú ý, bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng Nhật Bản và Trung Quốc.

Được biết, đoạn video được ghi lại vào tối 15/4 tại Shinjuku, một trong những quận đông đúc nhất của Tokyo (Nhật Bản), South China Morning Post đưa tin.

Vợ bạo lực gia đình chồng nơi công cộng, chồng nhẫn nhịn hứng chịu ảnh 1

Vợ bạo hành chồng giữa đường phố Tokyo.

Theo đó, một người phụ nữ đã tát vào mặt chồng mình hàng chục lần đồng thời liên tục la hét bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Khi người chồng cố gắng ngăn cản hành động của vợ, anh ta tiếp tục nhận lại những cái tát và cả cú đá rất mạnh.

Thậm chí, người phụ nữ còn đánh cả hai người qua đường cố gắng can thiệp hành động bạo lực gia đình nơi công cộng của cô ta.

Những người chứng kiến ngạc nhiên khi thấy người chồng đứng yên chịu đựng cơn thịnh nộ. Anh ta tháo kính ra trước khi bị tát. Vụ việc chỉ kết thúc khi cảnh sát đến hiện trường, theo SCMP.

Các video clip về vụ việc đã thu về hơn 2 triệu lươt view trên Twitter và một số nền tảng truyền thông Trung Quốc. Nhiều người bất bình thay cho ông chồng khi vừa bị đánh đau lại còn mất mặt trước đám đông, nơi công cộng. Đông đảo lời chỉ trích nhắm đến người vợ bì hành động bạo lực ghê rợn của cô.

Trước phản ứng của người dùng mạng, cặp vợ chồng trong câu chuyện đã phát trực tiếp trên nền tảng Douyin để nói về những gì đã xảy ra. Điều đáng ngạc nhiên cho nhiều cư dân mạng là chính người chồng đã lên tiếng xin lỗi. Anh cho biết sự bộc phát của vợ là do anh đối xử không tốt với cô.

Người đàn ông giải thích bằng tiếng Trung rằng anh ta và vợ đã uống rượu tại một nhà hàng vào tối hôm đó. Anh đề nghị rời khỏi quán nhưng vợ đã phớt lờ. Điều đó khiến người đàn ông giận dỗi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, người chồng "chiến tranh lạnh", không chịu nói chuyện và làm người vợ mất bình tĩnh.

"Đó là lỗi của anh. Anh không nên giận dỗi em".

Người vợ khẳng định lúc ở nhà cô vẫn đối xử tốt với chồng. Cô cũng xin lỗi vì đã mất kiểm soát, chứ không cố ý hành hung bất kỳ ai.

Cặp đôi cho biết họ gặp nhau 8 năm trước, khi người chồng đang du học ở Trung Quốc. Cả hai kết hôn vào năm 2020 nhưng sau đó phải sống xa nhau vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Cuối năm ngoái, người vợ mới đoàn tụ với chồng ở Nhật Bản.

Đàn ông Nhật Bản ngày càng sợ vợ: Nhiều nam giới tố cáo bị phụ nữ bạo hành, mất hết vị thế trước phái yếu

Trong nhiều thập niên, vai trò của người phụ nữ Nhật Bản bị xã hội đánh giá thấp. Tư tưởng nữ giới chỉ nên ở nhà lo nội trợ, chăm sóc con cái vẫn còn rất phổ biến ở Nhật Bản, tuy nhiên tình hình giờ đây đã khác khi tỷ lệ bạo hành nam giới lại gia tăng đáng ngạc nhiên.

Năm 2019, cảnh sát khu vực bắc thủ đô Tokyo đã bắt giữ bà Mika Masaoka, 44 tuổi vì tội mưu sát chồng mình, ông Kenichi. Bà Masaoka cho biết mình mất bình tĩnh khi cãi nhau với chồng mình và đã đâm vào cổ, ngực của ông bằng dao làm bếp.

Cũng vào năm đó, bà Yoshik Imaguchi, 65 tuổi cũng đã bị bắt vì sát hại chồng. Bà Imaguchi cho biết đã giết chồng mình, ông Mitsuaki, 74 tuổi, vì quá stress trước những lời càm ràm của người bạn đời lớn tuổi.

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây lại là hiện trạng của nước Nhật. Những áp lực về kinh tế, chăm sóc gia đình, giữ vững nề nếp đã khiến nhiều phụ nữ Nhật Bản không thể kìm nén nổi nữa. Câu chuyện "Ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật" giờ đây đã không còn chính xác khi dân số lão hoá nhanh khiến phụ nữ vừa phải chăm sóc người già, chồng con, nhưng cũng phải gánh vác một phần kinh tế.

Việc có quá nhiều thứ đổ dồn lên vai phụ nữ Nhật Bản đã khiến họ không thể giữ được sự bình tĩnh, nhẫn nại, vốn là những điều làm nên sự nổi tiếng của phái yếu xứ xở mặt trời mọc nữa.

Ảnh minh hoạ

Theo tờ SCMP, báo cáo chính thức cho thấy số vụ bạo lực gia đình mà nạn nhân là các ông chồng tại Nhật đang tăng chóng mặt những năm gần đây. Các chuyên gia cho rằng giảm tốc kinh tế và những áp lực về văn hóa lịch sự đã đè nén cảm xúc của các bà vợ, khiến họ nổi khùng khi phải chăm sóc những ông chồng già suốt ngày càm ràm.

Năm 2014, số liệu của Bộ công an Nhật (NPA) cho thấy có 181 vụ bạo lực gia đình được báo với họ mà nạn nhân là nam giới. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 1.571 vụ vào năm 2018.

Chưa dừng lại ở đó, số liệu của Văn phòng nội các Nhật cho hay con số bạo hành có thể lớn hơn rất nhiều do có nhiều trường hợp không được báo với cơ quan chức năng.

Một cuộc khảo sát cho thấy 14,7% đàn ông Nhật đã từng bị bạo lực gia đình, cao hơn 10,8% so với năm 2014. Tuy nhiên con số này được cho là lớn hơn rất nhiều khi đại dịch Covid-19 khiến phụ nữ phải chăm sóc gia đình nhiều hơn trong bối cảnh mất thu nhập, tạo nên sức ép tâm lý vô cùng lớn.

Tất nhiên, con số này vẫn thấp hơn tỷ lệ nữ giới bị chồng, bạn trai hành hung nhưng xu thế này cho thấy đấng nam nhi với tinh thần samurai của Nhật đang ngày càng mất vai trò trong xã hội khi bị vợ, bạn gái, người thân cho ăn đòn.

Tỷ lệ báo cáo nam bạo hành nữ tại Nhật cũng giảm từ 33,2% năm 2008 xuống 31,3% năm 2017, cho thấy đàn ông Nhật ngày nay đã biết "sợ" vợ, bạn gái hay người thân của mình hơn.

Khi các nạn nhân nam được hỏi tại sao không báo cảnh sát sớm hơn, phần lớn họ đều nói rằng những vụ bạo hành như thế này chưa đủ nghiêm trọng để làm lớn chuyện, nhất là với tinh thần tự tôn samurai của Nhật. Thậm chí nhiều nam giới cho rằng họ có một phần lỗi trong các vụ bị hành hung như thế này.

Gã đàn ông bắt cóc bạn gái trên mạng rồi tra tấn dã man

Benjamin Obadiah Foster, 36 tuổi, ở Grants Pass, bang Oregon, Mỹ, tự sát bằng súng trong lúc chạy trốn cảnh sát sau khi bắt cóc bạn gái quen qua mạng rồi tra tấn dã man đến gần chết.

Các quan chức Mỹ cho biết Benjamin Obadiah Foster bị chính quyền truy lùng vì tra tấn dã man một phụ nữ vào tuần trước. Đồng thời, hắn đã giết chết hai người đàn ông trong cuộc chạy trốn kéo dài một tuần kết thúc vào tối 31/1 khi tự bắn chết mình trong cuộc đối đầu với cảnh sát.
Ga dan ong bat coc ban gai tren mang roi tra tan da man
Cảnh sát vây bắt Benjamin Obadiah Foster ở Grants Pass, bang Oregon, Mỹ, hôm  31/1. Ảnh: AP.

Benjamin Obadiah Foster, một nhân viên pha chế rượu ở Grants Pass, bị cáo buộc đã bắt cóc một phụ nữ và đánh đập cô dã man tại nhà riêng của nạn nhân. Người phụ nữ này được tìm thấy trong tình trạng bị trói và bất tỉnh vào ngày 24/1. Hiện, cô ta đang được điều trị tích cực trong bệnh viện dù đã qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát cũng tin rằng tên Foster là thủ phạm gây ra về cái chết của Richard L. Barron, 73 tuổi, và Donald O. Griffith, 64 tuổi, những người được tìm thấy đã chết vào đầu tuần này tại nhà của họ ở Sunny Valley. Cảnh sát cho biết họ chưa rõ về bất kỳ mối liên hệ nào giữa Foster và hai nạn nhân trên.

Tên và tuổi của người phụ nữ cũng không được tiết lộ nhưng cảnh sát cho biết trước đây, cô ta đã có “mối quan hệ gia đình” với ông Foster. Mặc dù nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện cô ấy đã ổn định, nhà chức trách cho biết.

Sau một tuần khiến các quan chức thực thi pháp luật vất vả truy lùng và gây lo lắng ở các vùng nông thôn, các nhà chức trách đã phát hiện Foster trở lại ngôi nhà nơi hắn ta tra tấn người phụ nữ.

Foster không muốn liên lạc với cảnh sát và thay vào đó, ông chui xuống bên dưới hầm của ngôi nhà, Cảnh sát trưởng Warren Hensman của Sở Cảnh sát Grants Pass cho biết tại cuộc họp báo.

Ga dan ong bat coc ban gai tren mang roi tra tan da man-Hinh-2
Benjamin Obadiah Foster bị cáo buộc đã bắt cóc một phụ nữ và đánh đập dã man cô ta tại nhà riêng của nạn nhân. 

Bảo Anh tiết lộ lý từng chứng kiến bạo lực gia đình khi nhỏ

Bảo Anh từng chia sẻ cô phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ khi còn rất nhỏ. Nữ ca sĩ dám công khai chuyện này trước công chúng trong một buổi họp báo.

Bảo Anh là nữ ca sĩ có lối sống hiện đại, phóng khoáng. Khán giả luôn thấy cô cháy hết hết mình trên sân khấu nhưng ít ai biết phía sau ánh hào quang đó Bảo Anh phải chịu không ít tổn thương về mặt tinh thần.

Bé trai bị nhân tình của mẹ bạo hành gãy chân, loét hậu môn

Thấy con trai bị nhân tình đánh đập, bạo hành dã man, người mẹ dửng dưng đứng ngoài cuộc, thậm chí còn giúp nhân tình trói và giữ con.

Sự việc bạo hành trẻ em đau lòng xảy ra ở Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), nạn nhân là một bé trai 7 tuổi. Mẹ của bé và bạn trai của mẹ sống cùng nhau ở quận phía Bắc của thành phố Đài Trung. Từ tháng 5 đến tháng 8/2021, bé trai học trực tuyến tại nhà do trường nghỉ học vì các biện pháp phòng chống dịch.

Tin mới