Vợ cho thuê nhà nhưng không nói với chồng một tiếng

Không biết có phải tôi đang khắt khe với con dâu quá hay không. Nhưng tôi thấy con dâu là một người ghê gớm, không hết mình với chồng.

Vợ cho thuê nhà nhưng không nói với chồng một tiếng ảnh 1

Trước khi lấy con trai tôi, con dâu sống một mình trong căn hộ chung cư rộng 90m2 do cháu đứng tên.

Sau khi cưới, cháu dọn về chung sống với gia đình tôi. Căn hộ của cháu được để không vài tháng. Sau đó, cháu cho vợ chồng chị gái đến ở mà không nói với bất cứ ai ở nhà tôi.

Con trai tôi có vẻ không hài lòng, cho rằng vợ thiếu tôn trọng mình khi cho người khác đến ở nhà mà không bàn bạc với chồng. Nhưng tôi phân tích rằng, con bé cho chị ruột ở chứ không phải người ngoài nên đừng can thiệp.

Chị gái con bé ở nhà đó suốt 4 năm (có trả tiền thuê hay không thì tôi và con trai tôi đều không rõ). Cách đây 2 tháng họ mới chuyển ra vì đã mua được nhà mới ở gần nơi làm việc.

Khi biết tin, con trai tôi rất vui. Cháu định sẽ dùng căn hộ đó để làm văn phòng. Năm vừa qua việc làm ăn khó khăn, lợi nhuận thu về ít ỏi nên cháu muốn tiết kiệm tiền thuê văn phòng cho công ty.

Thế nhưng, cháu chưa kịp nói với vợ thì vợ đã cho người khác thuê.

Lần này, con trai tôi rất giận vợ. Ngồi tâm sự với tôi, cháu nói, việc làm của vợ khiến cháu cảm thấy hai đứa có khoảng cách rất lớn. Vợ cháu quá tính toán và không hết mình với chồng con.

Tôi không dám đổ thêm dầu vào lửa nhưng hành xử của con dâu cũng khiến tôi có cảm giác đó.

Trước khi lấy chồng, cháu có nhà, có xe, có rất nhiều trang sức đắt tiền. Nhưng khi về nhà tôi làm dâu, cháu không mang theo bất cứ tài sản gì. Con trai tôi làm ăn khó khăn, cần đến tiền nhưng cháu đều nói không có.

Đành rằng, những tài sản trước hôn nhân của con dâu chúng tôi không nên nhìn ngó. Nhưng nếu sống rõ ràng như thế thì những tài sản trước hôn nhân của con trai tôi cũng cần phải rạch ròi, không cho vợ động đến hay sao?

Tôi định khuyên con trai rằng, nếu thấy khó chịu trong lòng thì cứ nói thẳng với vợ. Sau đó, xem vợ trả lời thế nào rồi cư xử. Thế nhưng tôi lại sợ, con dâu sẽ tự ái, nghĩ chồng muốn nhìn ngó căn nhà.

Theo quý độc giả, con dâu tôi làm như vậy có hợp tình hợp lý không?

Tôi xin cảm ơn.

Cầm điện thoại của bố chồng đi sửa, con dâu sốc nặng

Cầm chiếc điện thoại của bố chồng đi sửa, tôi đã phát hiện rất nhiều bí mật khủng khiếp của ông.

Tôi kết hôn từ năm 24 tuổi, đến nay cũng đã được 10 năm. Từ sau khi kết hôn, tôi sống ở nhà chồng. Ở nhà chồng, dù hơi gò bó và có phần vất vả khi vừa phải chăm lo cho chồng con cũng phải chiều chuộng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều cái được so với những vất vả đó.

Ra ở riêng mới biết lòng mẹ chồng

Ngày chưa kết hôn, lúc nào tôi cũng sợ đi lấy chồng phải ở chung nhà chồng.

Những câu chuyện bạn bè kể, những tình huống mẹ chồng nàng dâu trên mạng khiến tôi bị ám ảnh. Vậy nên bao năm tôi cứ chăm chăm tìm người đàn ông nào thích tự lập để yêu.

Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, tôi lại si mê một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Ngày yêu nhau, anh hứa hẹn đủ thứ, đồng ý tất cả những đề nghị của tôi. Sau cưới, anh thay đổi chóng mặt. “Ván đã đóng thuyền” tôi gác lại dự định ra ngoài thuê nhà, chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng.

Mẹ chồng đi nhầm WC trong phòng ngủ, con dâu giận dỗi bỏ đi

Mẹ chồng đi nhầm WC trong phòng ngủ, con dâu làm ầm ĩ, trách mắng mẹ chồng vô ý thức, xâm phạm quyền riêng tư của con trai và con dâu.

Mặc dù nhà vệ sinh trong phòng ngủ là nơi tương đối riêng tư và thường không mở cửa cho khách, nhưng nếu có người không biết, vô tình sử dụng thì mọi người cũng dĩ hoà vi quý, bỏ qua. Thế nhưng, có những người chỉ vì chuyện nhỏ này mà gia đình lục đục, náo loạn không yên.

Tin mới