Vợ chồng đang ngủ bị băng đòi nợ thuê xông vào nhà truy sát

Gia đình ông Túy vay tiền của nhóm người lạ mặt nhưng chậm trả nên bị một nhóm côn đồ xông vào nhà truy sát lúc rạng sáng.

Tối 12/8, nguồn tin từ UBND thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ, Long An) cho biết rạng sáng cùng ngày, cách công an thị trấn khoảng 200 m có một vụ côn đồ xông vào nhà truy sát. Nạn nhân là ông Túy (tên đã thay đổi, 50 tuổi), ngụ ấp Tân Bình.
Vo chong dang ngu bi bang doi no thue xong vao nha truy sat
Nhà nạn nhân. Ảnh: Ái Loan. 
Theo thông tin ban đầu, vợ ông Túy vay của nhóm thanh niên lạ khoảng 40 triệu đồng, lãi suất 20% mỗi tháng. Đến hạn nhưng gia đình không có khả năng chi trả.
Khoảng 1h cùng ngày, 6 thanh niên đeo khẩu trang đi 3 xe máy đến nhà ông Túy. Họ kêu cửa đòi nợ nhưng bất thành nên cả nhóm xông vào nơi vợ chồng nạn nhân ngủ, vung dao chém tới tấp.
Bị tấn công bất ngờ, ông Túy dùng tay đỡ nên bị chém đứt vài ngón và bị thương nặng ở vùng ngực, bất tỉnh.
"Nghe ông Túy hô hoán, hàng xóm chạy sang thì nhóm côn đồ chém người chạy mất. Chúng tôi đã vợ ông đưa vào bệnh viện cấp cứu", người láng giềng nói.
Vụ việc đã được Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận điều tra.
Vo chong dang ngu bi bang doi no thue xong vao nha truy sat-Hinh-2
 Thị trấn Tân Trụ (màu đỏ) ở Long An. Ảnh: Google Maps.

Sự thật vụ “nhóm côn đồ truy sát trong bệnh viện ở Hải Dương“

Trong khi Hậu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Miện, đối tượng Thuy cầm kiếm đến bệnh viện gây thương tích ở tay cho Hậu...

Do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa An Văn Thuy (31 tuổi ở Gia Cốc, Tứ Cường, Thanh Miện) và Nguyễn Đình Hậu (34 tuổi, ở phường Quang Trung, Tp. Hải Dương đã xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau. Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 17-6, tại quán karaoke Jumbo ở khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Đêm truy sát kinh hoàng và hành trình đưa 2 sát thủ về quy án

Cho đến khi tra tay vào còng, cả hai đối tượng giết người vẫn không thể hiểu nổi chúng bị tìm ra bằng cách nào.

12h đêm 23-4-2013, người dân ở dãy nhà E4 và E5, khu tập thể Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh bởi hàng loạt âm thanh lạ. Giữa đêm khuya thanh vắng, người ta nghe rõ những bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng la hét, chửi thề rồi sau đó là những tiếng súng chát chúa vang lên. Khi không gian yên ắng trở lại, vài người bạo gan mở cửa ra xem thì thấy trên khoảnh sân có một thanh niên nằm trên vũng máu thoi thóp thở. Người đó là Đoàn Văn Ngoan (SN 1986) trú tại huyện An Lão, Hải Phòng.

Tin mới