HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE không bao giờ thất bại trong việc trình diễn, tuy nhiên, buổi trình diễn Xuân/Hè 2024 tại Tuần lễ thời trang Paris đã gần như lấy đi nước mắt của những người tham dự buổi trình diễn. Trong những thứ mà nhà thiết kế Miyake có thể coi là một điều kỳ diệu về công nghệ và sáng tạo, buổi trình diễn đã gợi lên những suy nghĩ về những gì mà nhà thiết kế quá cố có thể đã tự sản xuất — một loại tác phẩm nghệ thuật trình diễn trực tiếp, đầy nghệ thuật và cảm động, kể một cách hùng hồn về câu chuyện của quần áo và thương hiệu.
Tóm lại, cứ như thể HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE đã biến quần áo thành con người vậy. Buổi trình diễn bắt đầu với ba người mẫu tung ra một tấm vải xếp nếp dài, trong đó chúng ta có thể nhìn thấy hình dạng của quần áo được đặt phẳng bên trong. Tiếp theo, khoảng hơn chục nhân viên cắt chất liệu xếp nếp, mở ra các phần để lộ các mảnh quần áo - áo phông dài, túi xách, váy, áo thun hình hộp, áo dài tay cổ chữ V, ... tất cả đều bị ném xuống sàn, làm sáng tỏ bản thân và nhanh chóng thấy mình được mặc trên người những người mẫu sau đó bước ra sàn diễn.