Vợ nói xấu chồng với chó

Nếu con chó hiền lành thường ngày bỗng nhiên sủa ầm ĩ, thì rất có thể vợ ta đã nói gì đó với nó.

Nhiều quá ai mà nhớ chứ!
Có một giai thoại rằng: Nữ diễn viên Hollywood Zsa Gabor nổi tiếng lấy nhiều chồng. Đám cưới lần thứ 7 của cô, một người bạn hỏi: “Lần này chú rể là ai vậy?”. Zsa Gabor đã ngượng ngùng chạy đi lấy thiếp mời để xem tên chú rể.
Vợ nói xấu chồng với chó
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Triết lý của một người đàn ông nhiều tội lỗi: “Khi ta đi làm về, nếu con chó hiền lành thường ngày bỗng nhiên sủa ầm ĩ, thì rất có thể vợ ta đã nói gì đó không tốt về ta với nó”.
Ngu cũng phải có level
Trích nhật ký một người đàn ông: “Mình vừa mới được công ty tăng lương, không biết có nên khoe với vợ không? Nếu không khoe, vợ mình sẽ cho rằng ở công ty mình là loại... ngu nên không được tăng lương. Còn nếu khoe... Không! Không thể nào! Mình chưa ngu đến mức ấy!”.

Làm ăn và câu cá

Thương gia bắt đầu hơi bực mình với những câu hỏi của người câu cá.

Một ngày kia, có một người đàn ông đang nằm trên một bãi biển đẹp với một cần câu cắm trên cát. Ông ta đang hưởng thụ cái ấm áp của mặt trời chiều và sự chờ đợi bắt một con cá.

Tại sao con bò phải ở đó?

Trong buổi triển lãm, họa sĩ chỉ tay vào bức vẽ màu đen và nói: "Đây là bức tranh con bò đang ăn cỏ"...

MỘT BỨC TRANH

Tin mới