Vợ sát hại chồng, giấu thi thể ngay sau sân vườn

Sau khi sát hại chồng, người vợ đã để thi thể nạn nhân vào một chiếc túi và giấu ở khu vườn nhiều tuần.

Daily Mail đưa tin, Maureen Rickards, 50 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng 7/2024 vì nghi ngờ sát hại chồng là ông Jeremy Rickards, 65 tuổi, sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể đang phân hủy của ông tại nhà riêng ở Canterbury, Kent (Anh).
Bà Maureen Rickards bị cáo buộc đã đâm chồng mình, sau đó tạm giấu thi thể nạn nhân trong phòng ngủ. Sau đó, người phụ nữ này để thi thể ông trong túi, mang đến cuối khu vườn phía sau nhà đầy cỏ dại của họ rồi phủ cỏ lên trên.
Vo sat hai chong, giau thi the ngay sau san vuon
Maureen Rickards bị cáo buộc đã sát hại chồng. Ảnh: LinkedIn.  
Trước đó, gia đình ông Jeremy trình báo ông mất tích vào đầu tháng 6. Lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy là vào ngày 7/6 khi về đến nhà riêng ở Canterbury. Thi thể của ông chỉ được tìm thấy vào ngày 11/7 sau khi một cảnh sát nhận ra "mùi khó chịu" trong khu vườn nhà Rickards.
Công tố viên cho biết, có bằng chứng cho thấy người vợ 50 tuổi đã bạo hành chồng mình và tình trạng này được cho là "trở nên nghiêm trọng hơn" trước khi ông bị sát hại.
Sau khi bà Rickards bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy một số bản ghi âm giọng nói trên điện thoại của bà, trong đó người phụ nữ quát mắng chồng mình khi ông nằm trên sàn nhà.
Cảnh sát đã tìm thấy ADN của bà Rickards trên túi đựng rác chứa thi thể ông. Dù vậy, bà Maureen Rickards vẫn phủ nhận tội giết người.
Phiên tòa xét xử vụ án vẫn tiếp diễn.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang 

Nguồn video: THĐT

Hai phụ nữ đưa thi thể cụ ông đến ngân hàng rút tiền

Hai phụ nữ ở Ohio (Mỹ) bị cáo buộc chở thi thể một cụ ông 80 tuổi đến ngân hàng để rút tiền từ tài khoản của ông.

AP dẫn thông tin từ hồ sơ của Tòa án Thành phố Ashtabula cho biết, Karen Casbohm, 63 tuổi và Loreen Bea Feralo, 55 tuổi, bị cáo buộc tội trộm cắp và lạm dụng thi thể.
Cảnh sát cho hay, họ nhận được cuộc gọi vào tối 4/3 rằng hai người phụ nữ để một thi thể tại phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Ashtabula. Vài giờ sau, một trong hai người họ liên lạc với bệnh viện để cung cấp thông tin về người đã khuất - ông Douglas Layman, 80 tuổi ở Ashtabula.

Sát hại vợ con, sống chung với thi thể suốt nhiều tuần

Sau khi sát hại vợ, ba đứa con và chú chó cưng vào năm 2019, Anthony Todt đã sống cùng thi thể người thân trong nhà suốt nhiều tuần.

Theo ATI, khi các nhà chức trách đến ngôi nhà của gia đình Todts ở Celebration, bang Florida (Mỹ), vào ngày 13/1/2020, điều đầu tiên họ nhận thấy là mùi hôi nồng nặc. Vào trong, họ phát hiện thi thể của Megan Todt và ba đứa con của cô - Alek, Tyler và Zoe - đang trong giai đoạn phân hủy. Chú chó của gia đình, Breezy, cũng được tìm thấy đã chết.
Ban đầu, Anthony Todt thú nhận đã sát hại vợ con, sau đó lại thay đổi lời khai, nói rằng vợ mình, Megan, đã giết con của họ và sau đó tự tử. Không chỉ vậy, Todt còn đưa ra những lời khai kỳ lạ, như muốn cứu gia đình trước khi "ngày tận thế" xảy ra,...

Tin mới