Vợ tử vong, chồng nguy kịch do mâu thuẫn việc chó đi vệ sinh

Chiều 4/4, Công an quận Bình Tân vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết, một người nguy kịch.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống trong con hẻm trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân nghe tiếng cãi nhau của một số hàng xóm sinh sống tại đây.
Vo tu vong, chong nguy kich do mau thuan viec cho di ve sinh
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng. 
Một lúc sau, những người này xảy ra xô xát rồi dùng hung khí rượt đuổi nhau. Hậu quả, một người phụ nữ bị đâm gục và tử vong tại chỗ. Một người đàn ông (được xác định là chồng của người phụ nữ đã tử vong) bị thương nặng với nhiều vết đâm được đưa đi cấp cứu. Riêng nghi phạm đã lên công an đầu thú ngay sau đó.
Nhận tin báo, công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.
Qua đó xác định, vợ chồng nạn nhân thuê nhà sống trong hẻm này, có nuôi chó và để chó thường xuyên đi vệ sinh trước nhà của nghi phạm, mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn cứ xảy ra.
Rạng sáng cùng ngày, hai bên gia đình tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn tới án mạng.

Chồng đi mua rau 20 phút, vợ làm chuyện tày đình với hàng xóm

20 phút sau quay về nhà, anh Tiểu Trương gần như ngã quỵ khi chứng kiến cảnh tượng vợ anh đi ra từ nhà hàng xóm đối diện, ngoại tình công khai.

Sự việc xảy ra ở Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Anh Tiểu Trương và cô Hiểu Tân quen biết và kết hôn thông qua mai mối, giới thiệu. Vốn dĩ đến với nhau dựa trên nền tảng tình cảm khá nông, trong lúc chung sống lại có nhiều mâu thuẫn vụn vặn nên hai vợ chồng vô cùng mâu thuẫn.

Vĩnh Phúc: Thực hư vợ tẩm xăng đốt chồng sau khi đi hát karaoke

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND xã Tam Quan (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết, tối 28/9, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc vợ tẩm xăng đốt chồng khiến cả hai đều bị bỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc là do ông N.V.T (SN 1963) có đến nhà người em trai xây nhà giúp, tối cùng ngày ông T ở lại uống bia cùng anh em.

Tủi thân vì mỗi ngày chồng đưa 100 nghìn đi chợ

Tôi làm vợ anh gần 3 năm trời nhưng chưa khi nào anh thấu hiểu mà lúc nào cũng xét nét, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành rồi kêu tôi hoang phí.

Trước khi lấy chồng tôi cũng từng là cô gái với bao hoài bão, ước mơ. Tốt nghiệp đại học xong, do bố tôi ốm nặng nên mẹ thúc tôi chuyện lấy chồng để bố yên tâm. Thế là qua mai mối của dì họ, tôi kết hôn với anh sau hơn 4 tháng hẹn hò. Lúc này mức lương của anh đã khá tốt còn tôi vẫn chật vật đi nộp hồ sơ tìm việc.

Tin mới