![]() |
Vừa về nhà chồng đã muốn rời khỏi vì không chấp được việc làm của bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
|

![]() |
Vừa về nhà chồng đã muốn rời khỏi vì không chấp được việc làm của bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
|
Đúng là có chuyện này. Một năm nay, chồng tôi chỉ ở nhà đưa đón con đi học. Kinh tế dồn lên vai tôi nên đôi lúc, tôi bực bội và có những lời lẽ không hay với chồng. Có lẽ anh đã tâm sự với bạn bè và họ nói lại với người yêu cũ của anh ấy.
Hân nói rằng đã ly hôn chồng, đang tự kinh doanh một công ty may mặc. Cô ấy muốn mời anh đến làm việc và khẳng định chỉ là sự giúp đỡ qua lại giữa những người bạn chứ không hề có bất cứ vụ lợi hay toan tính nào.
Ảnh minh họa
Chồng tôi muốn đi làm nhưng tôi lại đắn đo suy nghĩ. Tôi rất sợ mất chồng vì Hân hơn tôi mọi thứ, từ ngoại hình đến tiền bạc. Nhưng nếu để anh ấy tiếp tục ở nhà, tôi sợ không gánh nổi kinh tế trong nhà nữa khi hai đứa con ngày càng lớn. Mà khuyên chồng tìm việc khác thì anh ấy lại bảo có người tìm đến tận cửa mời làm, tại sao không nhận?
Vợ chồng tôi lục đục vì chuyện này mấy hôm nay. Tôi có nên đồng ý để chồng đi làm cho người yêu cũ không?
Riêng bạn, hãy tự tin ở bản thân mình. Bạn mới đang là người đồng hành cùng chồng. Những chuyện khác, người khác chỉ là khoảng thời gian trong quá khứ. Đừng để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và sự bình yên hiện tại của bản thân, gia đình. Một khi bạn có đủ sự kiêu hãnh, sống trọn đạo làm vợ, làm dâu con; cư xử với chồng dịu dàng, khéo léo, bạn chẳng nên sợ sệt điều gì cả.
Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc. Tính chồng tôi phóng khoáng, nhiệt tình với người ngoài nhưng lại tính toán, gia trưởng với vợ con. Trong mắt mọi người, anh là mẫu đàn ông tuyệt vời. Nhưng chẳng ai hiểu, để gia đình được êm ấm, tôi phải luôn là người nhường nhịn và nhận lỗi dù bản thân không hề sai. Đôi khi bực mình lắm nhưng không muốn không khí trong nhà căng thẳng, ảnh hưởng đến con nên tôi đành cố nhịn.
Có lẽ sự nhẫn nhịn của tôi đã trở thành 1 điều hiển nhiên để chồng làm tôi tổn thương.
Vượt qua mọi khó khăn, rào cản, giữa hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, muốn chung sống cả đời bên nhau. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức bình thường, mẹ chồng không công khai phản đối như trước đây nữa mà chấp nhận mọi chuyện, chiều theo ý con trai. Tôi về nhà chồng mà tâm trạng lo âu ngổn ngang, tôi vui vì lấy được người mình yêu, nhưng lại sợ mẹ chồng chèn ép.