Vụ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Khoảnh khắc người mẹ giật lại con

Người mẹ vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét: "Hôm nay anh có đâm chết tôi, tôi cũng phải cứu được con..."

Liên quan tới vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, anh Nguyễn Xuân Chiến (bố nạn nhân) đã có những chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử khi giật lại được con trai từ kẻ bắt cóc Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Trong sự hạnh phúc, anh Chiến chia sẻ:"Gia đình tôi rất hoang mang và chỉ biết đặt niềm tin vào các cán bộ công an. Bên cạnh đó, gia đình điện thoại khắp nơi để xoay tiền chuộc con".
Vu bat coc tre em o Ha Noi: Khoanh khac nguoi me giat lai con

Người thân đón cháu bé về nhà. Ảnh: Công an TP Hà Nội 

Theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, chỉ mẹ bé trai được tiếp cận gần để đưa tiền và nhận lại con. "Tôi phải chạy hàng trăm mét rồi tôi mới thả con chị được", anh Chiến thuật lại lời Trung nói với vợ anh lúc giáp mặt. Bố cháu bé kể, khi đó, vợ anh vì quá lo cho con nên chặn đầu xe của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét: "Hôm nay anh có đâm chết tôi, tôi cũng phải cứu được con. Tôi chấp nhận chết chứ nhất quyết không bỏ xe, không bỏ cánh cửa, rời đầu xe của anh". Thấy thái độ của người mẹ, nghi phạm mới chịu mở khóa cửa xe phía sau để bé trai thoát ra ngoài, chạy ra với mẹ.
"Lúc cứu được con, tôi không kìm được nước mắt, ôm trầm lấy cán bộ công an. Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả. Tôi rất biết ơn các cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã không quản vất vả, giải cứu, đưa con tôi trở về với gia đình", anh Chiến tâm sự.
Theo Công an, sau khi bắt cóc bé trai, Trung yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 15 tỷ đồng để chuộc con. Sau đó, gia đình bé trai chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng để đưa cho đối tượng. Trước đó, hồi 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại: khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị H (SN: 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Thành phố đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án…
Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h ngày 15/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN: 1992, quê quán: huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8/2023, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu. Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
>>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ giả nhân viên y tế “bắt cóc” bé sơ sinh
 

BMW 5 Series và i5 2024 bản “khác lạ” ra mắt tại Trung Quốc

Bộ đôi BMW 5 Series và i5 2024 mới đã chính thức ra mắt toàn cầu từ tháng 5/2023, mới đây hai mẫu xe này đã chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc.

BMW 5 Series va i5 2024 ban “khac la” ra mat tai Trung Quoc

Ra mắt tại Trung Quốc với trục cơ sở dài hơn, các tính năng độc quyền. Mẫu sedan cao cấp có màn hình Theater 31,1 inch cho hàng ghế sau. BMW 5 Series 2024 mới cho thị trường Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 5 năm nay và nhà sản xuất ôtô hiện đã ra mắt phiên bản sedan cao cấp cho thị trường Trung Quốc.

Xác hai mẹ con dưới giếng vạch mặt hai kẻ sát nhân khát máu

Nghe lời khai của Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội, ngay cả các điều tra viên bao năm tiếp xúc với những vụ án mạng cũng phải rùng mình trước hành vi phạm tội của chúng.

Xac hai me con duoi gieng vach mat hai ke sat nhan khat mau

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 21/1/2011, nhóm 5 người đàn ông (cùng quê Phú Thọ) đi ngang nhà vợ chồng ông Đặng Thành Đ. (SN 1968) - bà Dư Thị Y. (SN 1972, cùng ngụ xã biên giới Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), thấy cửa sắt khép hờ, gọi không ai trả lời. Cặp vợ chồng này có 2 người con. Con trai đầu đi làm xa, còn con gái Đặng Thị H. (SN 1995) ở nhà cùng cha mẹ. Vợ chồng ông Đ. làm nhiều nghề: buôn bán sắt vụn, cầm đồ, bán phân đạm, tạp hóa... (Ảnh minh họa, nguồn Internet) 

Xac hai me con duoi gieng vach mat hai ke sat nhan khat mau-Hinh-2

Do bận đi làm nên cả nhóm tiếp tục đi, đến chiều thì quay lại, thấy cửa nhà ông Đ. khép hờ, gọi vẫn không ai trả lời. Thấy bất thường, họ cùng vào kiểm tra, phát hiện nền nhà loang lổ vết dầu luyn và máu. Phía sau nhà, thấy một cái chảo to đậy lên miệng giếng. Một người lật chảo ra, nhìn xuống giếng thì thấy lập lờ thi thể phụ nữ bị chẹn bởi một số bao tải phân đạm và lốc xe máy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) 

Tin mới