Vụ cây phượng đè học sinh tử vong: Bộ trưởng gửi lời chia buồn

(Vietnamdaily) - Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa gửi lời chia buồn tới gia đình em học sinh tử vong và gửi lời thăm hỏi các em học sinh bị thương.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ GD-ĐT đã liên hệ Sở GD-ĐT TP.HCM để nắm bắt tình hình và cử đại diện đến tận nơi thăm hỏi các em.

“Đây là sự việc hết sức đau lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh đã mất và gửi lời thăm hỏi tới các em học sinh bị thương. Tôi cũng gửi lời động viên tới giáo viên, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, mong các em học sinh và các thầy cô giáo ổn định tâm lý, sớm vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ viết.

Qua sự việc đáng tiếc này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, công tác đảm bảo an toàn trường học phải tiếp tục được các nhà trường, địa phương quan tâm hơn nữa.
Vu cay phuong de hoc sinh tu vong: Bo truong gui loi chia buon
 Hiện trường vụ việc tại trường THCS Bạch Đằng.

Bộ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM và các địa phương khác trong toàn quốc chỉ đạo các trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn, kiểm tra và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn; các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

Trước đó, sáng 26/5, một cây phượng lớn bất ngỡ bật gốc trong sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), đè lên người nhiều học sinh, khiến một em tử vong và 12 em khác bị thương đang điều trị tại Bệnh viện An Sinh (quận 3, TP.HCM).

Sáng cùng ngày, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ đi thăm hỏi các học sinh bị thương, chuẩn bị hậu sự cho học sinh thiệt mang.

Đồng thời động viên các thầy cô giáo, học sinh trong trường tiếp tục công việc giảng dạy, học tập. Hiện Công an Quận 3, TP.HCM phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố.

Chồng đau đớn nhìn vợ con chết thảm vì cây đổ sập nhà

(Kiến Thức) - Phát hiện cây đổ đè sập nhà, anh Tài chỉ kịp kéo con gái lao ra ngoài, khi quay trở lại tìm vợ và con trai 3 tuổi thì anh đau đớn thấy cả hai chết kẹt bên trong đống đổ nát.

Chiều 19/9, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Tân An (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ sập nhà dân khiến hai mẹ con tử vong.
Chong dau don nhin vo con chet tham vi cay do sap nha
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tấn Tài (33 tuổi) cùng vợ là chị Đỗ Ngọc Nhiên (30 tuổi) và hai con nhỏ đang nằm ngủ trong căn nhà ở ấp Tân Hậu A2 (xã Tân An) thì bị cây me tây đổ sập vào nhà.

Cổ thụ đổ đè hàng tạp hóa, nhiều người kẹt bên trong

(Kiến Thức) - Đến 20h tối nay 9/9, lực lượng chức năng quận 3, TPHCM phối hợp cùng nhân viên công ty cây xanh vẫn đang phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố cây cổ thụ đổ, chắn ngang đường Nguyễn Thông, nhiều người bị kẹt bên trong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thông thuộc phường 9, quận 3, TP.HCM (đoạn gần giao lộ Lý Chính Thắng) nghe tiếng động lớn nên vội chạy ra kiểm tra.