Vụ giám đốc bêu ảnh công nhân xin nghỉ việc: Đã có thư xin lỗi
Giám đốc Công ty Iiyama Seiki Việt Nam vừa có thư xin lỗi gửi tới toàn thể người lao động công ty.
Thiên Di
Liên quan đến vụ sau khi xin nghỉ việc, công nhân bị giám đốc công ty Iiyama Seiki Việt Nam bêu thông báo sa thải kèm hình ảnh kéo cắt cổ khiến dư luận dậy sóng, chiều ngày 27/9, giám đốc công ty này đã có thư xin lỗi tới toàn thể người lao động.
Ông Yoshiharu Jin, giám đốc công ty Iiyama Seiki đã có thư xin lỗi bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Nhật gửi đến toàn thể công nhân công ty. Trong thư, ông Yoshiharu Jin có nêu: “Tôi thực lòng xin lỗi toàn thể công nhân viên vì một số hành vi thô lỗ của tôi với tất cả mọi người”.
Đồng thời giám đốc người Nhật này cũng cam kết: “Từ nay về sau tôi sẽ không làm những việc thô lỗ như thế này nữa. Tôi sẽ trở thành một người quản lý tốt, luôn bàn bạc với chủ tịch Công đoàn và lắng nghe ý kiến của người lao động”.
Sau khi xin nghỉ việc, công nhân bị giám đốc công ty Iiyama Seiki Việt Nam bêu thông báo sa thải kèm hình ảnh kéo cắt cổ khiến dư luận dậy sóng.
Trước đó, như tin đã đưa, 2 công nhân của công ty Iiyama Seiki là anh Trịnh Quang Vinh và anh Nguyễn Văn Thuấn có đơn xin nghỉ việc, đã được lãnh đạo công ty chấp thuận trong đơn. Tuy nhiên, chiều 23/9, vị giám đốc công ty này lại ký thông báo và dán lên bảng tin công ty với nội dung sa thải 2 công nhân trên, kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị cây kéo cắt ngang cổ, vụ việc khiến dư luận “dậy sóng” và vô cùng bức xúc.
Tập thể người lao động công ty Iiyama Seiki cũng có đơn, phản ánh bị ông giám đốc này chèn ép, đối xử không đúng, khi thường xuyên vào nhà vệ sinh chụp ảnh công nhân đưa lên trang mạng nội bộ; tự ý ra vào phòng nghỉ của công nhân trong giờ nghỉ để kiểm tra, gây mất giấc ngủ và quyền riêng tư của công nhân.
Trước sự việc này, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Iiyama Seiki. Theo đó xác định, việc các công nhân Vinh, Thuấn có đơn xin nghỉ, Công ty đồng ý và ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là đúng quy định. Tuy nhiên việc giám đốc Công ty dán văn bản thông báo sa thải kèm theo hình ảnh phản cảm là không đúng.
Đối với phản ánh về việc giám đốc Công ty vào phòng nghỉ, nhà vệ sinh chụp ảnh, công ty có quyền giám sát việc thực hiện nội quy lao động, tuy nhiên việc vào nhà vệ sinh, phòng nghỉ chụp ảnh khi không được người lao động đồng ý là không đúng quy định. Cuối buổi làm việc, sau khi thảo luận các bên thống nhất việc giám đốc sẽ có thư xin lỗi và cam kết không có những hành vi nêu trên. Công ty xây dựng quy chế dân chủ, quy định rõ thời gian tổ chức đối thoại, Hội nghị người lao động giải quyết vấn đề vướng mắc và nghe đề xuất kiến nghị của người lao động.
Đồng thời, Công đoàn công ty phải thành lập các tổ công đoàn và tổ chức họp ngay để tập hợp ý kiến của người lao động, để đưa ra giải quyết tại Hội nghị người lao động nêu trên.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lê Văn Luyện gửi lời xin lỗi sau 12 năm: Ai sẽ chấp nhận?
Đẹp nao lòng rặng thị trăm tuổi mùa quả chín ở Đồ Sơn
Trái thị vàng óng, ngát hương trên những cây thị hàng trăm năm tuổi ở Đồ Sơn (Hải Phòng) đang vào mùa quả chín.
Quả thị gần gũi với người Việt Nam qua câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Trẻ nhỏ thời xưa thường đan một cái giỏ để đựng vừa quả thị treo trong nhà cho thơm.
Rặng Thị cổ nằm rải rác trong khuôn viên của 15 gia đình phần lớn thuộc 3 dòng họ Lê Viết, Phạm Văn, Nguyễn Đình thuộc tổ dân phố số 5, 6 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng).
Rặng thị cổ gồm 17 cây có tuổi đời từ hơn 300 năm đến 1.000 năm.
Cuối tháng 4/2014, rặng thị đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trao Bằng công nhận cây di sản.
Theo các nhà nghiên cứu, sự trường tồn của rặng thị cổ ở Đồ Sơn là một trong những yếu tố đặc trưng của vùng long khí thịnh vượng có huyệt đất quý của vùng này
Rặng thị có sức sống mãnh liệt, hàng mấy trăm tuổi mà vẫn xanh tốt. Mỗi cây thị đều có một hình dáng riêng và được đặt một cái tên gần gũi với đời sống của nhân dân như Thị Bài, Thị Bà Vải, Thị Gồ, Thị Khe, Thị Cọc, Thị Úp, Thị Bảy Chồi, Thị Bã Trầu…
Cây Thị Bà Vải trên 700 năm tuổi cao 20m, tán rộng, đường kính thân 1,8m, trong thời kỳ kháng chiến được chọn là chòi báo canh. Cây thị Bảy Chồi có tuổi đời gần 1.000 năm, đường kính gốc là 8m, dưới gốc cây có hầm chứa được khoảng 10 người, là hầm trú ẩn lí tưởng tránh bom thời kháng chiến chống Mỹ.
17 cây thị cổ thụ góp phần cùng di tích đình Ngọc Xuyên, đền cô Chín, suối Rồng, tháp Tường Long, chùa Tháp trở thành một quần thể du lịch tâm linh, một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách.
Thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gốc Thị là nơi ẩn nấp của quân du kích. Khi nạn đói hoành hành, người dân nơi đây cũng nhờ quả thị mà qua cơn hoạn nạn.
Do đó, việc gìn giữ rặng Thị di sản ở Đồ Sơn không chỉ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống lịch sử của nhân dân địa phương mà còn có giá trị về phát triển du lịch.
Theo phòng Du lịch - Văn hóa thông tin quận Đồ Sơn, ngoài các sản phẩm du lịch truyền thống, sắp tới quận sẽ phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, tâm linh, là các loại hình đặc thù của địa phương như các tour du lịch đến tham quan dãy rặng Thị cổ, quần thể cây đa búp đỏ, rừng bứa…
Bà Nguyễn Thị Thơm, làm việc tại đền Cô Chín cho biết, hàng năm cứ đến rằm tháng 7, tháng 8 là thị lại vào mùa, hương thơm bay ngào ngạt cả một vùng
Người dân ở đây thường hái thị mang đi bán để có thêm thu nhập...
... hoặc mang về thắp hương, thờ cúng tổ tiên.
Đặc biệt trong mùa Vu Lan, hương Thị thơm như tấm lòng thơm thảo của con cái dâng lên những đức sinh thành…
Nhìn ngắm những trái thị tròn xoe, lúc lỉu, vàng óng dưới ánh chiều tà, kí ức tuổi thơ của mỗi người lại ùa về với câu truyện cổ tích bà kể “quả thị thơm thơm, cô Tấm hiền hiền”…
>>> Mời độc giả xem thêm video Ninh Thuận: du lịch dưới tán nho | VTV24:
Hải Phòng: Vờ đặt hàng rồi lừa “cuỗm” luôn Iphone 11 promax
Sau khi trao đổi và đưa điện thoại, nam thanh niên ngay lập tức đút vào túi qụần rồi nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy.
Tối 21/9/2022, Tổ công tác HP22 - Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng nhận được tin báo từ anh N.Đ.S, trú tại xã An Thắng, huyện An Lão về việc: Khoảng 20h35 cùng ngày, anh cùng bạn là R, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, đi sang huyện Tiên Lãng để giao điện thoại Iphone 11 promax trị giá khoảng 12 triệu đồng cho khách hàng có tên Facebook là “Hồ Tuấn”.
Vũ Tuấn Đạt tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAHP
Khi đi đến cầu Ắn (cũ) lối vào thôn Ắn, xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, cả hai gặp một nam thanh niên giới thiệu là người đã đặt mua chiếc điện thoại. Sau khi trao đổi và đưa điện thoại, nam thanh niên kia ngay lập tức đút vào túi qụần rồi nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy về hướng thôn Ắn.