Vụ nổ súng tại nhà Bí thư huyện uỷ qua lời nhân chứng

(Kiến Thức) - Khi nghe liên tiếp nhiều tiếng nổ súng tại nhà Bí thư huyện ủy, nhiều người dân vội chạy ra tới nơi thì nhóm đối tượng đã lên ô tô tẩu thoát.

Đến chiều 30/12, công tác khám nghiệm hiện trường của lực lượng Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện uỷ Đức Hoà, tỉnh Long An đã tạm hoàn tất. Công an đang tiếp tục ghi lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc nổ súng tại nhà Bí thư huyện.
Vu no sung tai nha Bi thu huyen uy qua loi nhan chung
Đến chiều 30/12, Công an đã thực hiện xong việc khám nghiệm hiện trường vụ trộm, nổ súng tấn công nhà bí thư huyện uỷ Đức Hoà, tỉnh Long An. 
Cô Tám Nghĩa, một người dân sống đối diện nhà ông Út trên tỉnh lộ 825, xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà kể lại: “Lúc đó khoảng gần 2h sáng 30/12, vợ chồng tôi đã dậy để chuẩn bị đi Đồng Nai bốc thuốc thì nghe nhiều tiếng súng nổ, tiếng kêu la cướp phía ngoài đường”.
Ngay lập tức vợ chồng cô Tám chạy ra xem có chuyện gì xảy ra, lúc này cũng có một số người địa phương cùng túa ra thì nhìn thấy 3 đối tượng, trong số đó có một tên tay còn cầm súng lia về phía nhà ông Út rồi nhanh chóng lên chiếc du lịch 4 chỗ màu đen phóng về phía Hậu Nghĩa tẩu thoát.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Út xác nhận nhà riêng của mình bị trộm đột nhập, nổ súng (loại bắn đạn cao su) bắn trả để tẩu thoát.
Vu no sung tai nha Bi thu huyen uy qua loi nhan chung-Hinh-2
Ông Út (áo xanh) cùng vợ và con trai chưa hết bàng hoàng khi xảy ra vụ việc. 
“Lúc đó khoảng gần 2h rạng sáng, vợ chồng tôi đang ngủ thì phát hiện một đối tượng thanh niên, mặt bịt kín khẩu trang, độ tuổi dưới 30 đã đột nhập vào nhà đang lục soát”, ông Út cho biết.
Nghe tiếng mẹ truy hô, con trai lớn ông Út từ trên lầu chạy xuống và cùng cha truy đuổi theo tên trộm. Theo ông Út thì tên trộm vừa chạy vừa kêu đồng bọn đang đứng bên ngoài ứng cứu với giọng miền Bắc. Khi đuổi theo tên trộm ra đến khu vực hòn non bộ sát vách tường sân nhà cạnh con đường chính, con trai ông Út bị 1 đối tượng trong nhóm trộm đứng bên ngoài nổ súng để giải vây và tên trộm đã trèo tường ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Rất may đạn cao su chỉ sượt qua bụng nên con trai ông Út chỉ bị thương tích nhẹ.
Vu no sung tai nha Bi thu huyen uy qua loi nhan chung-Hinh-3
Căn nhà của ông Út, bí thư huyện uỷ Đức Hoà. Đây là mảnh đất ông Út sống từ nhỏ với gia đình. 
Vu no sung tai nha Bi thu huyen uy qua loi nhan chung-Hinh-4
Thợ đang gia cố lại các cửa sau khi xảy ra vụ trộm. 
“Qua kiểm tra chúng tôi ghi nhận tài sản trong gia đình bọn trộm chưa lấy được gì. Hình ảnh camera ghi lại đối tượng đột nhập vào qua tường rào bên hông; phát hiện có camera ghi hình, đối tượng đã bẻ hư rồi sau đó phá cửa sổ nhà vệ sinh lẻn vào nhà nhưng sớm bị phát hiện”, ông Út kể lại.
Cũng theo ông Út thì cách đây vài tháng, buổi chiều khi vợ chồng ông đi làm về cũng từng phát hiện cửa nhà bị phá nhưng trộm chưa đột nhập vào được.
Do tính chất nghiêm trọng (trộm sử dụng súng bắn trả chủ nhà) nên vụ việc đang được Công an tỉnh Long An thụ lý.

Khám phá lăng mộ 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' ở Hòa Bình

Lăng mộ để ông Nguyễn Công Đức (Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) chuẩn bị cho việc đặt xác ướp của vợ chồng mình nằm sâu cả trăm mét trong lòng núi.

“Sốc” với phương án chọn nguyên liệu ướp xác

Công an xã giữ 90 triệu, bắt phụ nữ cởi áo có phạm luật?

(Kiến Thức) - Việc công an xã giữ 90 triệu của chị Lữ Thị Miền khi chị này không có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”...

Câu chuyện chị Lữ Thị Miền (SN 1970) và anh Vi Đức Hải (chồng chị Miền), trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An nhờ làm rõ việc khi chị Miền đi vay tiền trở về nhà, đang lưu thông thì bị công an xã kiểm tra, bắt cởi áo và thu giữ số tiền lớn đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 
Cong an xa giu 90 trieu, bat phu nu coi ao co pham luat?
 Luật sư Nguyễn Hồng Thái.

Vợ chồng trẻ suýt mất con vì bệnh viện Quận 9, TP HCM?

(Kiến Thức) - Thai nhi phát triển bình thường nhưng các bác sĩ tại bệnh viện Quận 9 lại kết luận dọa sẩy khiến đôi vợ chồng trẻ suýt mất con đầu lòng.

Hơn tuần lễ trôi qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (23 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) sau khi nhận được kết luận chính xác từ BV Từ Dũ với kết quả bào thai sống trong tử cung 7 tuần tuổi của mình phát triển bình thường thì chị và chồng mới thật sự an tâm, trở lại công việc mưu sinh.

Tin mới