Vụ tướng công an tay không bắt cướp: Kết đắng cho nam sinh

Đang học thạc sĩ kinh tế ở Trung Quốc nhưng bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn nên Kiên cướp số tiền lớn để đưa mẹ đi nơi khác sống.

TAND TP Hà Tĩnh hôm qua mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kiên (SN 1989), trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh về tội “cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, Kiên đang theo học thạc sĩ kinh tế ở Trung Quốc. Thấy bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn nên Kiên nảy sinh ý định đi trộm cướp để lấy tiền đưa mẹ đi đến một nơi khác sinh sống.
Vu tuong cong an tay khong bat cuop: Ket dang cho nam sinh
Bị cáo Kiên tại phiên toà chiều nay. 
Cuối tháng 12/2017, trên đường từ Trung Quốc về Việt Nam, Kiên ghé vào chợ ở Lạng Sơn mua 1 con dao và sợi dây dù bỏ vào túi xách, chờ thời cơ hành động.
Đầu tháng 5/2018, sau khi thấy căn nhà của chị Hà Thị Quy (khu đô thị Sông Đà, TP Hà Tĩnh) thiết kế sang trọng, có ô tô, Kiên có ý định đột nhập vào nhà cướp tài sản.
Khoảng 2h sáng ngày 9/5, Kiên bịt mặt, đeo găng tay nhảy qua hàng rào vào nhà chị Quy rồi nấp sau cánh cửa.
Sau đó, đối tượng dùng dao khống chế bà Thuận (người giúp việc), yêu cầu dẫn lên tầng hai nơi có chủ nhà rồi dùng dao khống chế chị Quy và hai con trong phòng ngủ.
Khi tên trộm yêu cầu tiền, chị Quy mở két ra và lấy 75 triệu đồng đưa cho Kiên. Tuy nhiên Kiên bắt ép chị Quy ra ngân hàng để rút thêm 100 triệu đồng về cho hắn.
Tránh việc chị Quy báo cảnh sát, Kiên ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức facetime, trên đường đi phải quay video gửi về. Anh ta dọa nếu không làm theo thì sẽ giết 4 con tin đang ở trong nhà gồm: hai con, bố chồng (khoảng 60 tuổi) và người giúp việc của chị.
Trên đường đi rút tiền, chị Quy nhanh trí để lại thông tin nhờ nhân viên ngân hàng báo với bố là tướng công an Trần Công Trường (công tác ở Văn phòng Bộ Công an) tới giải cứu.
Tới nhà con gái, thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí.
Tại tòa, Kiên hồi hận về hành vi phạm tội của mình. Kiên khai do bố mẹ xảy ra mâu thuẫn nên muốn cướp số tiền lớn đưa mẹ đi nơi khác sống.
HĐXX tuyên phạt Lê Đình Kiên 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị truy nã gắt gao vẫn tranh thủ thực hiện 150 vụ trộm...gà

Bị cơ quan công an phát lệnh truy nã gắt gao, thế nhưng Nguyễn Văn Thành trong thời gian trốn chạy vẫn tranh thủ thực hiện trót lọt 150 vụ trộm cắp gia cầm.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng có lệnh truy nã đang thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Trước đó, khoảng 4h 20 ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu bắt quả tang Nguyễn Văn Thành (SN 1992, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông, TP Thái Bình) đang có hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp tại nhà bà Đặng Thị Lan (SN 1965, trú tại tổ 21, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Thành là đối tượng truy nã, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hàng loạt vụ trộm cắp tài sản táo tợn những ngày giáp Tết

Trong tháng đầu năm 2018 đã xảy ra nhiều vụ trộm lớn trên địa bàn cả nước. Những vụ trộm khiến dư luận xôn xao về hành vi liều lĩnh, tinh vi của thủ phạm...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Ổ đạo chích sử dụng đồ nghề ‘khủng’

Cho “con bạc” mượn chìa khóa nhà, gái trẻ lãnh hậu quả nặng nè

(Kiến Thức) - Chơi thân với Hoàn, chị H. không mảy may nghi ngờ khi đưa chìa khòa nhà cho đối tượng này. Ai ngờ, Hoàn sau đó sao chép một chìa khác và liên tiếp vào nhà H. ăn cắp tiền, vàng, điện thoại iPhone X nướng sạch trong sòng bạc.

Ngày 14/3, Công an phường Ngã Tư Sở (Hà Nội) vừa bàn giao đối tượng Nghiêm Bá Hoàn (SN 1994, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn.
 Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn.

Tin mới