Vụ vượt ngục khó tin, 38 tù nhân...đi bộ qua cổng chính

Hàng chục tù nhân đã dễ dàng trốn thoát khỏi nhà tù ở Comoros, một quốc gia Đông Phi, do sự sơ suất của lính gác.

RT đưa tin, chính quyền địa phương cho biết, 38 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở Comoros bằng cách...đi bộ qua cổng chính.
Công tố viên Ali Mohamed Djounaid nói với Reuters rằng sự sơ suất của các lính gác là nguyên nhân dẫn đến vụ vượt ngục khó tin tại nhà tù Moroni.
“Các tù nhân nhân cơ hội đó đã trốn thoát qua cánh cổng thông thường”, Djounaid nói. Ông tuyên bố rằng một cuộc điều tra về vụ việc đã được bắt đầu.
Vu vuot nguc kho tin, 38 tu nhan...di bo qua cong chinh
Ảnh minh họa: WN.  
Djounaid cho rằng vụ vượt ngục có thể được khởi xướng bởi một người lính bị bắt liên quan đến cái chết của một cổ động viên bóng đá. Cổ động viên này đã bị nhân viên an ninh bắn trước vòng loại World Cup năm ngoái.
“Cuộc vượt ngục được xúi giục bởi người lính đã nổ súng vào sân vận động bóng đá Malouzini ở Moroni dẫn đến cái chết của thanh niên Fahad Moindze”, công tố viên Ali Mohamed Djounaid nói.
Được biết, đây không phải là vụ vượt ngục đầu tiên tại nhà tù Moroni, nhà tù lớn nhất nước này. Năm 2022, 23 tù nhân cũng trốn thoát khỏi nhà tù nhưng bị bắt giữ nhanh chóng sau đó.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tội phạm đẹp trai nhất thế giới trở thành siêu mẫu nổi tiếng sau ra tù

Video

Tù nhân thụ án 15 năm vượt ngục bằng cách…giả làm cừu

Phạm nhân José Luis Callisaya Diaz đã cố gắng trốn thoát khỏi Chonchocro, một nhà tù an ninh tối cao ở Bolivia, vào đầu tháng 2 bằng cải trang thành một con cừu và bò qua đồng cỏ xung quanh nhà tù.

Tù nhân José Luis Callisaya Diaz, còn được gọi là “El Araña” đã sử dụng chiếc áo khoác lông cừu của mình để lẻn qua an ninh và cố gắng vượt qua một trong những bức tường bên ngoài của nhà tù vào ngày 4/2.
Bất chấp những nỗ lực vượt ngục của anh ta, an ninh nhà tù đã phát hiện Diaz, người đang thụ án 15 năm vì tội giết người, không ở trong phòng giam của anh ta.

Trùm giang hồ Italy vượt ngục thành công nhờ ga trải giường

Một tên trùm giang hồ Italy đã trốn thoát khỏi phòng giam được bảo mật tuyệt đối bằng cách trèo xuống bức tường đá bằng một sợi dây nối bằng ga trải giường.

Vụ vượt ngục của trùm giang hồ Italy Marco Raduano, 40 tuổi, khỏi nhà tù Badu'e Carros ở Sardinia đã không được chú ý trong hai giờ vì phòng điều hành tại trại giam này không có người giám sát vào thời điểm đó và không ai để ý tới camera an ninh ghi lại vụ trốn tù.
Các camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh ông trùm xã hội đen nổi tiếng của gia tộc Mafia Sacra Corona Unita ở miền nam Italy, trèo xuống một bức tường đá bằng dây nối bằng ga trải giường rồi nhảy xuống bãi cỏ bên dưới và lao đi.

Hai tù nhân Mỹ vượt ngục bằng bàn chải đánh răng

Hai tù nhân Mỹ đã vượt ngục bằng cách dùng bàn chải đánh răng để đào tường nhưng họ sớm bị bắt lại vài giờ sau đó tại một nhà hàng.

Hai tù nhân John Garza, 37 tuổi, và Arley Nemo, 43 tuổi, biến mất khỏi nhà tù thuộc bang Virginia (Mỹ) hôm 20/3. Cảnh sát cho biết, họ dùng dụng cụ chế từ bàn chải đánh răng và một vật bằng kim loại để đào tường vượt ngục.
Hai tu nhan My vuot nguc bang ban chai danh rang
Hai tù nhân John Garza và Arley Nemo bị tóm chỉ 1 ngày sau khi vượt ngục. 

Tin mới