Mới đây, trên diễn đàn otofun nickname H.N vừa chia sẻ câu chuyện bản thân gia đình chị gặp phải rất bức xúc.
Theo đó, khi đang đi mua đồ và đi gửi xe ô tô thì không may có vật thể lạ là một chai mật ong từ trên tầng cao rơi trúng ô tô thấy lõm trên cả mui xe.
Dòng status của nickname H.N. |
Cụ thể nickname H.N chia sẻ:
“EM BỨC XÚC QUÁ các cụ ạ. Hôm qua chồng em suýt chết vì chai mật ong từ...trên trời rơi xuống. Nhưng xe ô tô thì lãnh đủ, thủng nóc, móp mui.
Chuyện là hôm qua cả nhà em đi mua đồ ở tòa nhà Sông Hồng 165 Thái Hà, một anh bảo vệ hướng dẫn đưa xe xuống hầm, đi đến gần hầm thì một bác bảo vệ chỉ vào chỗ cạnh tòa nhà, bác còn xi nhan cho đàng hoàng. Chồng em vừa mở cửa xe ra thì rầm 1 cái, vật thể lạ rơi trúng nóc xe, ngay cạnh cửa, mém thêm tý nữa thì có khi giờ này em đang ngồi khóc rồi. Em thề là em không dám nghĩ tiếp. Xong một lô thứ vật dụng khác được ném như mưa từ tầng 20 của Tòa nhà Sông Hồng xuống đất, dân xung quanh chạy tóe khói.
Hóa ra là tầng 20 có 1 nhà vợ chồng đánh nhau, ném hết đồ đạc xuống đất, ném hết vật dụng, quần áo, mỹ phẩm, cả bài kiểm tra của con cháu, rồi cả chai lọ thủy tinh. Các cụ biết ném đồ từ trên cao xuống vận tốc nó kinh khủng như thế nào rồi, cái chai thủy tinh mà trúng đầu chắc chắn.. đi.
Bảo vệ mà mọi người nhìn lên cũng xác định được nhà đã ném đồ ra vì nó...vẫn đang ném tiếp. Nó ném xong quay lại thấy lõm thêm cả mui xe nữa.
Mình làm việc với Ban Quản lý tòa nhà thì họ lòng vòng trốn trách nhiệm. Rõ ràng bảo vệ đã xi nhan cho đỗ ở đó và phần thềm đó là của Tòa nhà (liền sát tòa nhà) mà giờ họ cãi là bảo vệ không cho phép đỗ ở đó, mình bảo xem lại camera thì họ không cho xem, rồi lại bảo đất đó của.. thành phố (thế mà câu trước vừa bảo "không cho phép đỗ"), thích thì đi báo công an.
Thất vọng vô cùng, mình chỉ yêu cầu họ hợp tác để tìm ra cái nhà ném xuống, thì họ bảo hàng trăm hộ sao tìm thấy? Mà rõ ràng bảo vệ đã xác định được phòng. Xong cuối cùng Anh Th.- ban quản lý tòa nhà bảo mình ngồi chờ mấy tiếng, xong trốn mất không giải quyết.
Hỏi ra mới biết là sáng nay nhà đó cũng ném đồ, trúng 1 xe, chủ xe vào bắt đền tòa nhà, họ cũng phủi bụi rồi.
Đây cũng không phải lần đầu tiên người dân của tòa nhà ném đồ từ trên cao xuống. Bác bảo vệ bảo có lúc rơi dao nhọn từ trên cao xuống, người ta đi kiện mà không được, rồi cả băng vệ sinh dùng rồi, rác là chuyện bình thường, nước nữa. Quá nguy hiểm. Chẳng lẽ cứ phải có người chết thì mới to chuyện và mới cảnh báo ý thức người dân chung cư? Có phải quá muộn không?...”.
Chai mật ong rơi từ tầng cao xuống đất. |
Những dòng chia sẻ của H.N được đăng tải trên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận được nhiều sự bình luận bày tỏ sự bức xúc, kèm theo đó là lo lắng của cộng đồng mạng.
Nickname B.C.T bày tỏ: “Khiếp quá, bà con cẩn thận thôi”.
Facebooker T.H thì bình luận: “Không thể chấp nhận được. Cả ý thức của cái nhà oánh nhau và cả cách giải quyết của BQL Tòa nhà này”.
Nickname C.S cũng bức xúc: “Ở chung cư mà tính tự giác thế này thì...”.
“Lúc nó ném tiếp mợ không xác định được nhà nào à? Phải em em lên tận nhà em tóm cổ bắt bồi thường gấp đôi để lần sau nó chừa cái tội ném đồ đi”, là bình luận của facebooker M.T.
Hiện câu chuyện này vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng.