Xứ sở Tây Tạng năm 1987 nổi bật qua ống kính John Mawer (1)
Vào thập niên 1980, Tây Tạng vẫn là một vùng đất rất khó tiếp cận với người nước ngoài, đặc biệt từ phương Tây. Cùng xem loạt ảnh hiếm có về Tây Tạng năm 1987 do nhiếp ảnh gia John Mawer thực hiện.
T.B (theo Vintag)
Xem toàn bộ ảnh
Một đám cưới truyền thống ở Tây Tạng năm 1987. Ảnh: John Mawer.
Người phụ nữ Tây Tạng khuấy sữa bò yak để làm bơ bên cửa nhà.
Các nhà sư và người lao động chen chúc trên xe tải để đến nơi làm việc, học tập.
Xe ngựa kéo hoạt động vào mùa gặt ở Tây Tạng.
Thu nhặt rơm trên cánh đồng.
Chân dung một gia đình người Tây Tạng.
Một nhóm thanh thiếu niên Tây Tạng.
Các Phật tử tề tựu bên dãy bánh xe cầu nguyện.
Những người bán hàng rong trên đường phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng.
Một góc chùa Jokhang ở Lhasa.
Quầy bán thịt trong một khu chợ ở Lhasa.
Một khu dân cư cũ kỹ ở Lhasa.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
Một đám cưới truyền thống ở Tây Tạng năm 1987. Ảnh: John Mawer.
Người phụ nữ Tây Tạng khuấy sữa bò yak để làm bơ bên cửa nhà.
Các nhà sư và người lao động chen chúc trên xe tải để đến nơi làm việc, học tập.
Xe ngựa kéo hoạt động vào mùa gặt ở Tây Tạng.
Thu nhặt rơm trên cánh đồng.
Chân dung một gia đình người Tây Tạng.
Một nhóm thanh thiếu niên Tây Tạng.
Các Phật tử tề tựu bên dãy bánh xe cầu nguyện.
Những người bán hàng rong trên đường phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng.
Một góc chùa Jokhang ở Lhasa.
Quầy bán thịt trong một khu chợ ở Lhasa.
Một khu dân cư cũ kỹ ở Lhasa.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.