Xúc động thiếu nữ giả bò kiếm tiền chữa bệnh cứu cha

Xúc động thiếu nữ giả bò kiếm tiền chữa bệnh cứu cha

(Kiến Thức) - Câu chuyện về cô gái Trung Quốc sáng nào cũng đội mặt nạ bò và quỳ gối bên đường kiếm tiền chữa bệnh cứu cha khiến nhiều người xúc động.

Xem toàn bộ ảnh
Không giống như các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, ở tuổi 15,  cô gái Trung Quốc có tên Đông Đông sáng nào cũng đội mặt nạ bò rồi quỳ gối bên đường với tấm biển trước mặt: “Tôi sẵn sàng để mọi người cưỡi, mỗi lần 5 tệ”.
Không giống như các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, ở tuổi 15, cô gái Trung Quốc có tên Đông Đông sáng nào cũng đội mặt nạ bò rồi quỳ gối bên đường với tấm biển trước mặt: “Tôi sẵn sàng để mọi người cưỡi, mỗi lần 5 tệ”.
Được biết, sau một lần bị đẩy ngã, cha của Đông Đông là Tân Lợi (54 tuổi, quê ở Thạch Gia Trang) đã bị gãy cột sống và liệt hai chân. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.
Được biết, sau một lần bị đẩy ngã, cha của Đông Đông là Tân Lợi (54 tuổi, quê ở Thạch Gia Trang) đã bị gãy cột sống và liệt hai chân. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.
Gia đình Đông Đông đã phải dành hết tiền chữa trị cho ông.
Gia đình Đông Đông đã phải dành hết tiền chữa trị cho ông.
Là chị cả trong gia đình, Đông Đông trở thành người kiếm tiền chính nuôi cả gia đình gồm ông nội, cha và hai người em.
Là chị cả trong gia đình, Đông Đông trở thành người kiếm tiền chính nuôi cả gia đình gồm ông nội, cha và hai người em.
Được biết, chiếc mặt nạ đầu bò là của một người phụ nữ qua đường cho Đông Đông để giúp thu hút sự chú ý.
Được biết, chiếc mặt nạ đầu bò là của một người phụ nữ qua đường cho Đông Đông để giúp thu hút sự chú ý.
Nhiều người qua đường đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của cha con Đông Đông, trong khi một số người cho rằng họ là kẻ lừa đảo.
Nhiều người qua đường đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của cha con Đông Đông, trong khi một số người cho rằng họ là kẻ lừa đảo.
Cô gái "giả bò" vừa làm vừa phải chăm sóc cho cha.
Cô gái "giả bò" vừa làm vừa phải chăm sóc cho cha.
Đông Đông cẩn thận bón thức ăn cho cha.
Đông Đông cẩn thận bón thức ăn cho cha.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình Đông Đông.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình Đông Đông.
Mong muốn lớn nhất của ông Lợi là có thể đi lại được và không trở thành gánh nặng cho gia đình, để Đông Đông được trở lại trường học.
Mong muốn lớn nhất của ông Lợi là có thể đi lại được và không trở thành gánh nặng cho gia đình, để Đông Đông được trở lại trường học.

GALLERY MỚI NHẤT