Y án tử hình gã chồng vượt nghìn km giết vợ, tình địch

Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa bác đơn kháng cáo của Trần Định Thịnh, giữ nguyên bản án tử hình với kẻ giết vợ và tình địch vì ghen tuông.

Sáng 19/10, tại hội trường TAND tỉnh Quảng Trị, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Thịnh, 29 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, người chồng đã vượt cả ngàn cây số để giết vợ và tình địch vì ghen tuông.
Y an tu hinh ga chong vuot nghin km giet vo, tinh dich
 Bị cáo Trần Đình Thịnh tại phiên xét xử phúc thẩm.
Trước đó, ngày 31/5, Trần Đình Thịnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mức án tử hình về tội danh “Giết người”. Sau đó, Thịnh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ.
Theo cáo trạng tại phiên sơ thẩm, tháng 7/2015, khi đang làm thuê ở Trung Quốc, nghe tin vợ là Quách Thị Thơm, 31 tuổi, ngoại tình với Trần Văn Lai, 40 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Thịnh đã trở về nước gặp vợ nói chuyện. Thơm thừa nhận sự việc nên bị Thịnh đánh, bỏ về quê ngoại ở Thanh Hóa. Sau khi Thơm xin lỗi, Thịnh đã tha thứ và đưa vợ vào Bình Dương để làm lại từ đầu. Ngày 19/8, Thịnh đưa Thơm vào nhà nghỉ ở Bình Dương tra hỏi thì Thơm thừa nhận có thai với Lai và đã phá bỏ. Thịnh buồn nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua một lần nữa. Tuy nhiên, sau đó Thịnh lại tiếp tục phát hiện Thơm liên lạc với Lai với tin nhắn: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không”. Không giữ được bình tĩnh, Thịnh đã đâm chết vợ trong nhà nghỉ. Sau đó, Thịnh ra Quảng Trị, chờ đến đêm thì đến nhà chém chết Lai khi anh này đang nằm ngủ với vợ vào tối 20/8/2015.
Y an tu hinh ga chong vuot nghin km giet vo, tinh dich-Hinh-2
Bị cáo Thịnh hối hận về việc đã làm, mong muốn thoát án tử để phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy con thơ. 
Tại phiên phúc thẩm lần này, gia đình cả 2 bị hại đều vắng mặt. Trước đó, đại diện gia đình 2 bên đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trần Đình Thịnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tình tiết, TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định bác đơn kháng cáo của Trần Đình Thịnh, giữ nguyên bản án tử hình đã tuyên./.

Bố đẻ Tàng Keangnam: “Tàng làm thì Tàng chịu, tôi không biết“

(Kiến Thức) - Nói về việc bị truy tố với vai trò đồng phạm, Tráng A Chư - bố đẻ Tàng Keangnam phủ nhận cáo buộc: “Tàng làm thì Tàng chịu, tôi không biết”.

Tại phiên xét xử trùm ma túy Tàng Keangnam và đồng phạm sáng nay (9/12), HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thẩm vấn các đồng phạm của trùm ma túy Tàng Keangnam.
Trả lời thẩm vấn VKS về việc bị truy tố với vai trò đồng phạm của Tàng Keangnam, Tráng A Chư – bố đẻ của trùm ma túy một mực phủ nhận cáo buộc, cho rằng “Tàng làm thì Tàng chịu, tôi không biết”. Hầu như những câu hỏi liên quan mà VKS đưa ra, bố đẻ Tàng Keangnam chỉ trả lời bằng một câu : “bị cáo không biết” bằng cái giọng đều đều – theo VOV.

Tàng Keangnam và 6 đồng phạm bị đề nghị án tử hình

Cơ quan luận tội cho rằng Tàng Keangnam là kẻ chủ mưu, Thảo có vai trò thứ 2 trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ.

Ngày 10/12, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”) cùng 11 đồng phạm trong đường dây buôn bán gần 1.800 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp.
Ngày làm việc thứ 3, sau phần thẩm vấn của HĐXX, đại diện VKS đọc bản luận tội với các bị cáo.

Tin mới